PHÊ QUÁ!
Saturday, January 31, 2009 1:13:00 PM
Chơi từ tối hôm qua tới... 6g chiều hôm nay mới mò về nhà! Để coi: đánh bài xì zách, tiến lên, rồi đi nhậu (cũng giỏi đc cái là đám bạn vừa về là mình dọn rửa xong hết chứ nghe lời ông kia thì hôm nay mệt chết cha sao mà dọn nổi!?). Nhậu đã đời rồi đi KOK. hehe... 4g30 am thì ... ngủ tập thể
. Ngủ dậy đi ăn sáng mà thực ra là ăn trưa vì lúc đó là 1g rồi. Tiếp đến đi mua vé coi kịch mà... hết vé.
Thế là đi... đánh bài tiếp. Công nhận là 2 vợ chồng bạn của bạn mình giàu ghê. Có tiền mua nhà chung cư ở Đất Phương Nam đẹp quá chừng! Cả đám bạn cũng toàn thấy khá giả!!!
Chơi xong không ăn - không thua
thì mắt mũi mình lờ đờ luôn. Mệt quá má ơi! Được cái hôm qua mướn được cái hotel Shanova trên đường Lý Tự Trọng ngủ đẹp quá! Công nhận là toilet đẹp, thủy tinh trong suốt, sạch kinh dị luôn!
Nói chung là Tết này phê quá! Thôi hết type nổi, relax tí, lát còn đi chơi. Nhớ cái mùi hương liệu của Velvet Club quá! Thơm quá đi!!!![]()
![]()











