Chơi Tết
Monday, January 26, 2009 9:44:00 PM
![]()
Mùng 1 Tết năm nay vui thiệt nha! híhí... Mò ra ngoài Đường Hoa Nguyễn Huệ chụp hình với bạn thân mình, điệu một chút đầu năm, màu sắc... àh, 7 sắc cầu vồng đầu năm cho vui cửa vui nhà! Cái lúc Mèo đang làm dáng chụp tấm hình này nè, có một anh nhảy vô canh rồi chụp hình mình trước cả cô bạn mình nữa. Mình CHUYÊN NGHIỆP mà nên... tha hồ DIỄN, tặng cho anh í 1 pô! Như nói có thể năm sau mình đc lên lịch
còn mình thì hy vọng hok bị lên lịch xxx...
ọoc ọoc...
Bị cái nói sáng Mùng 1 đi nhà thờ với Như mà hok đi, ngủ khò.
Tự 7g dậy rồi nhưng mà Như 9g mới đi, lại không ghé nhà nên mình lười luôn! ![]()
Chiều mò lên nhà nội được lì xì 450k và 2USD may mắn! hahaha... Vui quá, trước đó được cô Bé lì xì 200k nữa. Vậy là năm nay chắc cũng được 1 chai tiền lì xì góp vốn LÀM ĂN. héhé...
Hồi tối ông Giang chơi bài thua hoài, làm cái cũng không ăn được, thua hết cả hơn 1 chai,
làm cho mình mất hứng thú óanh bài vì mình thích trù ẻo nhà cái. Đành dẹp tụ của mình nhảy vô làm cái phụ ổng! Toàn là 18-19-20-21 và Xì Dzách... há há há...
Có lúc mình chơi 1 hèo gần 20 ván mà không có ván nào Quắc hết mới sướng đó chứ!
Và thế là trong vòng 45phút, lấy lại vốn lẫn lời, thêm 20 phút nữa là tiền Giang chia cho mình... hehehe vui vui vui
Âu cũng là hôm qua mình nhận được gần cả 50 tin nhắn hay 100 gì đó (tính luôn tin bị mad, tới mấy lần luôn!!!
), tòan là chúc mình an khanh, thịnh vượng, may mắn, làm ăn phát đạt, sáng sớm 1 Tết đã có đứa hỏi đánh bài chưa? Trưa 1 Tết đã có người bạn nhắc "Oánh bài ăn chưa"? Chiều thì có bạn nhắc "Năm mới phát tài chưa?" Mình nói chuẩn bị đi kiếm tiền nè, chưa phát tài, qua đây chơi với tui đi ông! May là hắn biến chứ nhìu khi hắn nộp thêm cho G và mình chút đỉnh nữa đóa!
Vậy là đầu năm hên quá còn gì nữa! Hồi tối chạy về nhà thì tránh được cái xe hơi chạy như điên, cha bạn mình lách xe ghê quá, tránh thằng đi bộ ẩu tả không theo lằn làm xe nhào ra đường... hic hic...
Nhân đây mình xin mọi người vì an tòan cho mình, cho người, vui lòng qua đường đúng luật, theo lằn trắng, PLS!
Chỉ 1 cm là tiêu dên mình ngay 1 Tết
May mắn, may mắn! THANKS GOD! ![]()
Thôi quên chuyện đó đi, Total, mình đánh bài ăn được...
Suỵtttttt.......Bí mật... ráng đề dành tiền hên mua cái máy giặt coi nào.... YEAH! Quyết định vậy đi! ![]()
![]()











