GIAO THỪA của MÈO XINH
Saturday, January 24, 2009 10:11:00 PM
Sau giao thừa là mình bắt đầu bước vào hàng 30, nhìu ng còn gọi là 30 xuân xanh, híhí... Có nhiều người, rất nhìu sợ... sợ.... và sợ.... Còn mình thì... đầu hàng... Sợ quái gì nhỉ? Nên mình 0 đếm xỉa. Có khi mình 70 thì mọi người vẫn gọi mình là MÈO XINH và mình vẫn là... Cô nàng liếng thoắng và xinh xắn zà...zô cùng gợi cảm thì sao? haha...
1 năm nhìn lại, rất nhiều thứ bù đắp cho những gì mình đã bị ... đánh mất!
1 năm nhìn lại, chung quanh mình vẫn còn đó bạn bè thân thương, người thân vẫn còn y chang đó, yêu thương mình biết mấy cho vừa đó!
Người yêu mình thì vẫn còn đó... "họ" vẫn luôn ở cạnh mình, khi mình vui nhất, buồn nhất, khỏe mạnh nhất, cả khi ốm đau bịnh tật. Dù biết rằng đường đời đâu có khi nào suông sẻ cho nên 1 số người làm mình phiền và buồn lòng, rất buồn nhg đc cái chưa bao giờ mình muốn...đâm đầu đi DIE vì họ... haha... Cho nên mình mặc kệ, chọn giải pháp tiếp tục vui vẻ với đời là tốt nhất! ![]()
- Năm mới, cầu cho bác mình khỏe mạnh, không bịnh nữa. Mình muốn để dành tiền dắt bác đi du lịch THÁI LAN.
- Ước mong cho gia đình mình siêng năng hơn năm cũ, lo làm lụng kiếm ăn đàng hoàng để các vị... Việt Kiều không lo rầu nữa.
- Mình thì mong năm nay ở yên một chỗ, không dọn đi tứ lung tung nữa, mệt và lười vụ này lắm rồi!
- Mong cho người iu của mình thi đậu tiếng Anh và đc đi du học bên Nhật. Sau 4 năm sẽ công thành danh toại. Mong cho 1 người khác có người lý tưởng và lập gia đình năm nay, gia đình đòan tụ đề huề. Ngày mai đi tặng quà TẾt cho người này í! Cũng ước cho một người nữa gặp may mắn trên đường sự nghiệp, đc mau gặp bé heo của ng í và wedding luôn!
- Có một mong muốn mình biết chưa thể thành hiện thực là SANH BABIES năm 30 tuổi, hic hic... bé iu ơi đành phải đợi MAMA thêm 1 - 2 năm nữa nhé! ![]()
![]()
- Mong cho bạn bè của mình gia đình hạnh phúc, con cái đầy nhà. Cô bạn thân tìm đc đấng lang quân như ý! Năm nay sẽ ăn đám cưới của Tuyết! Chúc 2 vợ chồng T - T trăm 5 hạnh fúc nhe!
Năm Kỷ Sửu nghĩa là fải siêng năng làm lụng, phải biết nhường nhịn, tiết kiệm và take care. Sức khỏe vẫn là No.1 cần quan tâm và... là nơi bắt đầu của hạnh phúc! Cố lên Mèo Xinh...![]()
Mãi mãi là Mèo Xinh











