Con Mèo Mất Nết
Friday, November 28, 2008 10:26:00 AM
Con Mèo này tên là TOM. Nó được 365 ngày, nghĩa là 1 năm tuổi. Nhưng thực ra 1 năm tuổi đv người thì Mèo tới 8 tuổi lận!
Chủ con Mèo này là Ms. Linh, bạn mình! Chẳng hỉu sao hùi Tom còn nhỏ mình thấy nó rất xinh xắn, tròn trịa đáng iu còn giờ càng lớn nó càng "mất nết" như má Linh của Tom nói!
Nhìn cái hình trên là muốn xỉu với nó rồi! Gì đâu mà.... trần truồng như nhộng, khoe hết "hàng" ra ngoài là sao chứ?
haizzzzz zzzzzzzzaaaaaaaaaa...
Dù sao cũng chúc mừng Mèo Kat của Linh, hôm nay nó mẹ tròn con vuông, tổng cộng từ 2 bây giờ Linh đã là Má của 6 con Mèo rùi!
hehehe.... Lời thiệt!
Chủ con Mèo này là Ms. Linh, bạn mình! Chẳng hỉu sao hùi Tom còn nhỏ mình thấy nó rất xinh xắn, tròn trịa đáng iu còn giờ càng lớn nó càng "mất nết" như má Linh của Tom nói!
Nhìn cái hình trên là muốn xỉu với nó rồi! Gì đâu mà.... trần truồng như nhộng, khoe hết "hàng" ra ngoài là sao chứ?
haizzzzz zzzzzzzzaaaaaaaaaa...
Dù sao cũng chúc mừng Mèo Kat của Linh, hôm nay nó mẹ tròn con vuông, tổng cộng từ 2 bây giờ Linh đã là Má của 6 con Mèo rùi!











