My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Một bức thư tình

Một bức thư tình magnify

Nỗi thất vọng dài đằng đẵng, tan nát nhiều giấc mơ đẹp, mất niềm tin vào một tình yêu đẹp, … chắc đó là những gì mà anh gọi là Tình yêu mang lại cho em … thật đáng hổ thẹn về điều đó, anh không có gì bàu chữa hay giải thích cho những chuyện anh làm vì có nói gì đi nữa thì … sự việc vẫn là như vậy và ….. anh biết mình thực sự là một người yêu tồi nhất của em. Anh ko biết ư ? Không anh biết chứ nhưng anh ……… đã không biết làm gì lúc này để có thể bù đắp được cho em … cho giấc mơ của em … cho tình yêu của em. Anh biết em không cần sự bù đắp, sự trách nhiệm của anh … em cần tình yêu của anh mà ….. và thật đáng hổ thẹn hơn khi anh ko làm cho em thấy được điều đó.

Anh lúc này chỉ nghĩ tới sự nghiệp ? Đúng, anh đang lo cho cái nền của tình yêu hơn vì sau những điều đã và đang diễn ra anh thấy nếu mình ko có cái nền này thì mọi thứ đối với anh là vô nghĩa. Anh xin lỗi em vì nói như vậy ko có nghĩa là anh xem nhẹ tình yêu mà ngược lại nó là luôn là số một của anh và anh đang làm mọi thứ để cái số 1 đó nó đc hoàn hảo, em biết là anh ko thích sự tạm bợ trong tình yêu mà.

Nhớ em ? Anh cũng đang nhớ em như điên đây, em nghĩ rằng anh chỉ nghĩ tới em khi ….. Anh không nghĩ mình lại tạo cho em một cảm giác tồi tệ như vậy. Em đang nghĩ là mình ko có vị trí trong tim anh ư ? Đúng em không biết và tất nhiên em cũng không biết em ở vị trí nào trong anh lúc này đâu. Anh có cảm giác mất em ko phải vì anh nghĩ em lại dễ dàng wên anh mà là do anh không tự tin với bản thân mình lúc này, anh chẳng có gì cho em, anh không có gì để tự hào trứơc mắt em, anh không có gì để bảo đảm cho hạnh phúc của chúng ta, anh chẳng có gì ngoài ….. một tình yêu chưa hoàn chỉnh dành cho em.

(............ ---> Khúc này dành riêng cho her)

Anh biết mình đang làm em rối bời với nhiều mâu thuẩn và suy nghĩ nhưng anh chỉ mong một điều em hãy sống như em đã sống, hãy làm những điều em định làm, hãy quyết định những điều mà em biết là tốt nhất cho mình cho dù là phải hi sinh điều gì đó. Anh luôn ủng hộ em vì anh không thích câu em nói với anh “Khi em bên anh, em cảm thấy yếu đuối”. Anh thật sự ko muốn lại làm em phải nghĩ như vậy.

Em hãy cho tình cảm của chúng ta một con đừơng rộng hơn đi em, đừng buột nó với những lý lẽ, những hoài nghi, những thất vọng,…. Hãy cho nó chứng mình rằng nó có thể sống nổi với thời gian. Em ko tin vào điều đó??? Vậy hãy để thời gian chứng minh lại cho em biết điều đó.

Dù thế nào đi nữa, anh vẫn đang rất yêu em ….. dù em nghĩ nó có trong sáng hay không, em hoài nghi, em thất vọng ……… thì anh vẫn đang rất yêu em.

Đối với anh thì T12 này mới thật là ngọt ngào vì anh đang sống với con người thật của mình, với tình cảm thật của mình …………….. và được em mở lòng.

Cám ơn em . XXX

---> Tình yêu làm cho một chàng trai trở nên một người đàn ông đúng nghĩa!

Phụ nữ luôn thấy khó khăn khi chọn hoa hồng hay đĩa thịt bò, ummm... dĩ nhiên là chọn hoa hồng & ... 1 ít nước sốt thịt bò còn sót lại trong đĩa để chấm với bánh mì Sài Gòn, 1 ngàn 1 ổ đc không anh?


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28