My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

NGƯỜI THÂN

...8g sáng... tin nhắn "Bác bị bệnh nặng.."
Mình còn lơ mơ ngủ... 9g dậy dọn dẹp nhà cửa, đọc báo tìm thông tin.

...1g chiều, giật mình gọi lại cho đứa em sau khi nhớ cái tin nhắn kia và đọc kỹ...

Bác bịnh nặng - người bác mình yêu thương nhất!

Lỡ hẹn cafê với nhỏ bạn nhưng lòng mình như lửa đốt...Trên đường chạy như bay về nhà sửa soạn thăm bác mình thật sự sợ hãi cảm giác mất mát người thân. Chỉ nghĩ tới việc mình mất người ấy, không còn gặp lại nữa, không còn được kể những chuyện vui cho bác cười nữa... Mình...

...mếu máo khi đứng trước cửa nhà...

14g... mình bị leo cây...

15g vẫn bị leo cây vì có hẹn quan trọng... Không hiểu những người đã hẹn mà trễ giờ không báo cho ng ta trước và cũng không gọi ĐT trong quá trình trễ giờ bị gì nữa? Trong khi trễ tới 2-3 tiếng? Mình tính đi thăm bác thì lại nhắn tin "TRỄ 20p nha" (Chỉ nhắn tin??? Éo hỉu!???)

16g mưa to... không đi được... 16g30 phải chạy đi xem căn nhà... 17g đi thăm bác.

Mới nói vài câu bác đã khóc. Mình đi hăm cháo cho bác ăn. Không biết sử dụng lò viba, que thiệt, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy thông manh tới nỗi biết xài... Rồi lấy thuốc cho bác uống. Làm đổ của bác 1/2 lọ thuốc "lợi tiểu" oọc oọc...

Mình dỗ dành hỏi "Bác đau chỗ nào? Không khỏe chỗ nào?". Bác mếu máo "Bác sợ bịnh viện lắm!". Mình cũng vậy, chỉ mỗi việc đi trích máu cũng fải 3 lần mới xong cơ mà! Khổ thân cho bác, bác phải nhập viện tối nay và ngay mai phải mổ!

Mình đưa thuốc cho bác bỗng dưng nhớ khi mình 3 tuổi còn là đứa trẻ bé tí xíu. Đứa trẻ ngốc xít ấy hay nắm chân bác "Bác ơi bác à! Bác cho con..." Cô mình kể "Bác nói Trung thu dắt 2 đứa cháu đi mua lồng đèn, bé U lúc nào cũng lựa lồng đèn nhỏ xíu, còn mình lựa 1 cái To thật To!" hì... Đúng là chị và em fân định rõ nhỉ? Bác hay mua ốc cho mình ăn. Còn bé tí thì mình hay bắt bác kể chuyện cho nghe mới đi ngủ. Bác ngồi tâm sự với bạn trai thì tối nào mình cũng đứng chính giữa cái ghế đá đánh đu cửa sổ chơi chung với... 2 bác híhí (giờ hai bác là vợ chồng hơn 20 năm rồi!). Bác hay cho tiền, bác không bao giờ la mình, mình thích ăn gì bác cũng mua, thích áo đầm nào Tết tới là bác dắt đi sắm...

Mình ở với bác trong bịnh viện tối nay! 19g tới 22g30. Mình mong ước có thể san sẻ sức khỏe hoặc vài năm tuổi thọ cho bác cũng tốt chứ sao! Mình thì luôn sống buồn tẻ còn bác thì rất cần - cần cho nhiều người lắm!

---------***********---------

Có lẽ việc xông hơi hùi chiều là bổ sức cho mình tối nay chăng vì mình đang lăn ra bịnh nữa roài! Dãi nắng dầm mưa quá đi!

Mình mệt lắm nhưng vui, yêu đời vì tin chắc ngày mai bác sẽ khỏe!

ILY.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28