Những ngày vui
Saturday, August 30, 2008 12:10:00 PM
Chiều thứ 7 trời thật là đẹp! Nhẹ lòng, vui vẻ và bình thản là những cảm giác mình có khi đi ngang qua công viên trung tâm TP. Nắng nhè nhẹ, gió mơn man, 3 ngày nay mình đi học ở khách sạn Oscar và cuối cùng phải bịn rịn chia tay nhóm, chia tay mọi người để thấy rằng mình đã có thay đổi trong tư duy! Phải rồi, các anh chị, các bạn và mình đã hoàn thành xong khóa học "Kỹ năng quản lý và lãnh đạo".
Có 1 điều là vì 07/9 mình dự đám cưới của Hà cho nên mình đã xin phép Sếp, xin xỏ phòng nhân sự rồi lại sụt sùi với anh cùng phòng để change khóa học sang những ngày cuối tháng, còn ảnh thì học ngày của mình. Mình không hòan thành dự tính đi thăm Huế thương đc vào 2/9 này nhưng mọi người có biết không? Trong cái rủi có cái may.
Mình cứ tưởng sẽ có thưởng sớm cho nên lo ăn uống, mua sắm hết cả tiền. 3 ngày vừa qua mình chỉ có trong người 62.000 mấy trăm VNĐ gì đó.
Thực sự là với số tiền này sống sót chờ có lương thì... tiêu! Chỉ có nước ăn xôi, ăn mì liên tục. Thêm nữa xe mình chỉ đủ xăng chạy đúng tới chiều nay là...hết sạch bách! MẸ ơi, khi hết tiền thì... đời còn gì vui nhỉ? Thế nhưng mình vẫn cười được. Là vì "Người tính không bằng trời tính". Công ty cho học 3 ngày ở OSCAR là 3 ngày mình đc ăn buffet 50 món, hehe...
Lại thêm đc ăn sáng (tuy ăn sáng là bánh ngọt, sữa tươi cà phê và trà chanh), ăn xế chiều
. Tối về thì đi ăn với...Hà, Trang vừa đc mượn tiền lại đựơc bao ăn ốc thả dàn, hát KOK nữa chứ! Chỉ có cái mình fải tốn tiền mua thuốc vì bị cảm thui. À, mà cái ông ngồi gần mình, hahaha...him bấy lâu bị viêm mũi thường xuyên cho nên cái ngày học thứ 2 mính quên đem C uống thế là đc him cho thuốc uống luôn chứ! Phẻ re! Ai nói không có tiền thì đời tòan màu đen chứ?
Bây giờ thì mình mới rút lương và lát nữa sẽ trả nợ bà H đây (40k) và... have somedays honey moon before her wedding. hahaha
Không đi chơi sao đc vì mình xin fép nghỉ ngày thứ 2 cách đây 1/2 tháng rùi mà! Mình đã thanh toán tiền nhà, cho tiền Mom, đã gửi tin nhắn chúc activation team của mình nghỉ lễ vui vẻ (leader mà fải "nịnh" cung nữ đóa!
) và cái team MER luôn nữa! híhí...
Chưa hết, trong khi mọi người không đặt đc vé xe đi ĐL ngày hôm nay thì mình vừa ANÔ 1 tiếng thì 3p sau có vé ngon lành rùi! Cưng Mr.Tr wúa đi. Khi về sẽ mua quà cho him!

CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ 2/9 HẤP DẪN, MÊ LY VÀ ĐẦY BÁ CHÁY !
Yêu yêu yêu thế giới quá đi!
Có 1 điều là vì 07/9 mình dự đám cưới của Hà cho nên mình đã xin phép Sếp, xin xỏ phòng nhân sự rồi lại sụt sùi với anh cùng phòng để change khóa học sang những ngày cuối tháng, còn ảnh thì học ngày của mình. Mình không hòan thành dự tính đi thăm Huế thương đc vào 2/9 này nhưng mọi người có biết không? Trong cái rủi có cái may.
Bây giờ thì mình mới rút lương và lát nữa sẽ trả nợ bà H đây (40k) và... have somedays honey moon before her wedding. hahaha
Chưa hết, trong khi mọi người không đặt đc vé xe đi ĐL ngày hôm nay thì mình vừa ANÔ 1 tiếng thì 3p sau có vé ngon lành rùi! Cưng Mr.Tr wúa đi. Khi về sẽ mua quà cho him!
CHÚC MỌI NGƯỜI CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ 2/9 HẤP DẪN, MÊ LY VÀ ĐẦY BÁ CHÁY !
Yêu yêu yêu thế giới quá đi!











