SẠN THẬN
Saturday, August 2, 2008 9:49:00 AM
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm ở CTY mới biết là mình bị... sạn thận hay còn gọi là sỏi thận gì đó! 
Bà y tá hay bác sĩ chẳng biết, nói là do mình uống ít nứoc quá (ac ac... ngày nào cũng uống 5-6 chai nước suối nhỏ mà, lâu lâu thêm vài lon beer mà sao kỳ vậy?) với lại bả khuyên mình nên ngưng uống nước khóang đi??? Uống nuớc nấu chín thôi!
Ở cty thì uống Lavie sao mà thay đổi trời? Ở nhà thì uống nước Hensei gì đó. Nó chỉ ghi là "Nước uống gia đình" thì chắc là 0 fải nước khoáng! Chả biết nguyên nhân thế nào mà công ty 10 người khám hết 8 đứa sỏi thận???
Không biết có ai chết vì sỏi thận chưa suy thận thì... huhu... buồn quá đi!
Nhưng cũng vui là mình cao thêm được 1 cm ... hahaha... Cao 1.57m, nặng 48kg, cũng được được! Mà mình nghĩ chắc 1.58m thì đúng hơn vì nhỏ y tá nó đè đầu mình như quỷ, ghét qúa à, đè muốn lép tóc luôn á!
Cái vụ xét nghiệm máu mới ghe! Mình sợ bị trích máu nhu quỷ huhu... Đi 3 lần mới lấy đc 1 ống máu! 2 lần mình cầm theo con mèo nhồi bông Linh tặng SN để... bấu cho đỡ sợ nhưng mà sợ quá nên đi về.... huhuhu... lần thứ 3 là 1 tuần sau đó, mình PRAY quá chừng, hỏi han Profile từng ng có nhiệm vụ rút máu, cuối cùng là y tá già hay trẻ cũng có khả năng làm sưng tay đến 2 ngày sau khi rút máu! (Cả đám bị, con nhỏ activation team mình nó còn khóc rú lên, bị đâm chích tới 3 lần mới lấy xong 1 ống máu!??
) Ai zaaaaaaaaa...........
Cái lúc lấy máu mặt mày mình làm ra vẻ thản nhiên nhưng trong bụng rối bời. 1 y tá còn rất trẻ, mình chấp nhận hên xui luôn chứ biết sao? Tự kỷ ám thị, mình đặt cả đống câu hỏi để đánh lạc hướng NỖI SỢ KIM TIÊM của mình. Y tá trả lời, lấy kim, chích từ từ, mình ngó lơ đãng, miệng nói lung tung (thú thật chả nhớ đã nói gì?). Xong rồi lấy hết bình sinh vì không yên tâm với sự trẻ trung của ẻm nên mình tròn mắt ngắm máu đang từ từ rời cơ thể chui vô cái ống chích quỷ quái...
Xong!
Không đau...
Không có gì ghê gớm!
Không có sự cố gì...
Em y tá xoa xoa cồn nơi mũi kiêm đã tiêm vào ven bên tay trái, mình... sung sướng muốn thét lên! Tới khi em dán 1 miếng băng keo mình còn cảm ơn em y tá rùi hùng dũng hiên ngang đi ôm cái hộp sẽ đựng... nước tiểu để chuẩn bị phần 2... ac ac...
Mấy phút sau đã thấy ngứa ngứa nơi chỗ tay lấy máu. Rồi vừa khám xong là mình... a lê hấp vứt luôn miếng băng keo ra! Không sưng, không đau. Chỉ có 1 vết nhỏ như nốt ruồi son! hehehe...
Đói bụng vật vã vì suốt cả 30 phút uống 5 ly nước no bụng để siêu âm... đợi hoài 0 cảm giác muốn đi toilet nên 0 siêu âm gì đc! Hậu quả của việc nín tè ngồi nhậu đây! huhu...
Nhìn kết luận tùm lum cái Lọai 1 nhưng mà vụ sạn thận là sao đây? Thật hay hư?...
Ông L thì nói mình phải siêng... cái vụ đó và uống beer thì sẽ hết!
Sếp gì mà ... ac ac.... kinh rị mỹ!
Bà y tá hay bác sĩ chẳng biết, nói là do mình uống ít nứoc quá (ac ac... ngày nào cũng uống 5-6 chai nước suối nhỏ mà, lâu lâu thêm vài lon beer mà sao kỳ vậy?) với lại bả khuyên mình nên ngưng uống nước khóang đi??? Uống nuớc nấu chín thôi!
Ở cty thì uống Lavie sao mà thay đổi trời? Ở nhà thì uống nước Hensei gì đó. Nó chỉ ghi là "Nước uống gia đình" thì chắc là 0 fải nước khoáng! Chả biết nguyên nhân thế nào mà công ty 10 người khám hết 8 đứa sỏi thận???
Không biết có ai chết vì sỏi thận chưa suy thận thì... huhu... buồn quá đi!
Nhưng cũng vui là mình cao thêm được 1 cm ... hahaha... Cao 1.57m, nặng 48kg, cũng được được! Mà mình nghĩ chắc 1.58m thì đúng hơn vì nhỏ y tá nó đè đầu mình như quỷ, ghét qúa à, đè muốn lép tóc luôn á!
Cái vụ xét nghiệm máu mới ghe! Mình sợ bị trích máu nhu quỷ huhu... Đi 3 lần mới lấy đc 1 ống máu! 2 lần mình cầm theo con mèo nhồi bông Linh tặng SN để... bấu cho đỡ sợ nhưng mà sợ quá nên đi về.... huhuhu... lần thứ 3 là 1 tuần sau đó, mình PRAY quá chừng, hỏi han Profile từng ng có nhiệm vụ rút máu, cuối cùng là y tá già hay trẻ cũng có khả năng làm sưng tay đến 2 ngày sau khi rút máu! (Cả đám bị, con nhỏ activation team mình nó còn khóc rú lên, bị đâm chích tới 3 lần mới lấy xong 1 ống máu!??
Cái lúc lấy máu mặt mày mình làm ra vẻ thản nhiên nhưng trong bụng rối bời. 1 y tá còn rất trẻ, mình chấp nhận hên xui luôn chứ biết sao? Tự kỷ ám thị, mình đặt cả đống câu hỏi để đánh lạc hướng NỖI SỢ KIM TIÊM của mình. Y tá trả lời, lấy kim, chích từ từ, mình ngó lơ đãng, miệng nói lung tung (thú thật chả nhớ đã nói gì?). Xong rồi lấy hết bình sinh vì không yên tâm với sự trẻ trung của ẻm nên mình tròn mắt ngắm máu đang từ từ rời cơ thể chui vô cái ống chích quỷ quái...
Xong!
Không đau...
Không có gì ghê gớm!
Không có sự cố gì...
Em y tá xoa xoa cồn nơi mũi kiêm đã tiêm vào ven bên tay trái, mình... sung sướng muốn thét lên! Tới khi em dán 1 miếng băng keo mình còn cảm ơn em y tá rùi hùng dũng hiên ngang đi ôm cái hộp sẽ đựng... nước tiểu để chuẩn bị phần 2... ac ac...
Mấy phút sau đã thấy ngứa ngứa nơi chỗ tay lấy máu. Rồi vừa khám xong là mình... a lê hấp vứt luôn miếng băng keo ra! Không sưng, không đau. Chỉ có 1 vết nhỏ như nốt ruồi son! hehehe...
Đói bụng vật vã vì suốt cả 30 phút uống 5 ly nước no bụng để siêu âm... đợi hoài 0 cảm giác muốn đi toilet nên 0 siêu âm gì đc! Hậu quả của việc nín tè ngồi nhậu đây! huhu...
Nhìn kết luận tùm lum cái Lọai 1 nhưng mà vụ sạn thận là sao đây? Thật hay hư?...
Ông L thì nói mình phải siêng... cái vụ đó và uống beer thì sẽ hết!










