NỔI HỨNG
Monday, June 23, 2008 10:48:00 AM
Linh làm bài thơ "NỔI HỨNG" tặng mình
Mang đi cho vơi dại những ấm ức, bực tức dồn nén
Trong ta, sóng cồn cào, vùi dập thổn thức trái tim đen
Lưng chừng, hụt hẫng trải nghiệm với tiếng thét lửa hờn ghen
Nghe đâu chừng vơi đi một nữa...
Không giải thích, không nghe, không muốn hiểu
Quay về trong hờn tủi, tức tối và cay nghiệt
Đứng lên, chống chọi trái tim khô
Quay cuống, xé nát mảnh trời bình yên, hậm hực cháy bỏng khao khát
Khát sống
Khát yêu
Khát hạnh phúc
Khát bình yên
Khát máu
ặc ặc...nguyên bài thơ của Linh, đọc xong thấy thèm phá lấu, thèm... lòng gà, nhất là gan gà chấm muối tiêu chanh, ăn kèm với rau răm nữa, great! (ngồi gần Linh riết bị... cuồng ăn roài hehe...)
Mình đáp lại:
Không thương, không thích, không yêu
Không hay lo lắng, không chìu rồi răng?
Bỗng dưng chẳng thích nói năng
Bỗng dưng ngồi hát mơ trăng một mình
Thuyền tình thì đã trôi xa
Nợ tình thì đã bỏ ra cuộc đời...
2 câu sau này có thể thay bằng:
Bỗng dưng cái bụng chình ình
Thằng kia thì đã tìm đường binh mất rồi! hehehe... Tiêu tùng luôn nhen...(Đang làm thơ ngon lành bị nhỏ kia xen dzô
, thế là... sáng tác 2 câu "bụng chình ình" trong tích tắc. Còn 2 câu kết thúc thì si nghĩ nát óc mới... zăng ra đc nhiu đó "Thuyền tình thì đã trôi xa
Nợ tình thì đã bỏ ra cuộc đời..." á á... là sao nhỉ?
Mang đi cho vơi dại những ấm ức, bực tức dồn nén
Trong ta, sóng cồn cào, vùi dập thổn thức trái tim đen
Lưng chừng, hụt hẫng trải nghiệm với tiếng thét lửa hờn ghen
Nghe đâu chừng vơi đi một nữa...
Không giải thích, không nghe, không muốn hiểu
Quay về trong hờn tủi, tức tối và cay nghiệt
Đứng lên, chống chọi trái tim khô
Quay cuống, xé nát mảnh trời bình yên, hậm hực cháy bỏng khao khát
Khát sống
Khát yêu
Khát hạnh phúc
Khát bình yên
Khát máu
ặc ặc...nguyên bài thơ của Linh, đọc xong thấy thèm phá lấu, thèm... lòng gà, nhất là gan gà chấm muối tiêu chanh, ăn kèm với rau răm nữa, great! (ngồi gần Linh riết bị... cuồng ăn roài hehe...)
Mình đáp lại:
Không thương, không thích, không yêu
Không hay lo lắng, không chìu rồi răng?
Bỗng dưng chẳng thích nói năng
Bỗng dưng ngồi hát mơ trăng một mình
Thuyền tình thì đã trôi xa
Nợ tình thì đã bỏ ra cuộc đời...
2 câu sau này có thể thay bằng:
Bỗng dưng cái bụng chình ình
Thằng kia thì đã tìm đường binh mất rồi! hehehe... Tiêu tùng luôn nhen...(Đang làm thơ ngon lành bị nhỏ kia xen dzô
Nợ tình thì đã bỏ ra cuộc đời..." á á... là sao nhỉ?











