My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Ai bảo tình yêu không có thực?

Ai bảo tình yêu không có thực? magnify
Họ hỏi tôi... "Tình là có thực hay không?"

Tôi nói cho họ biết: "Tình yêu là có thực và rất vĩ đại!"

Họ hỏi" Vậy thì U làm gì cho tình yêu đó?"

Tôi nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"

...................................

Hix hix... tình yêu là khi trái bóng lăn, tôi đã hồ hởi và có cả một kế hoạch lâu dài! Tôi nguyện suốt cả thời gian này sẽ trung thành, sẽ hy sinh, sẽ tận tụy với nó.

Euro 2004, đội Hy Lạp làm tôi và cả đám bạn... fải bán zàng zòng huhuhu... Đáng ghét!

World Cup 2006! hix hix... tốn 3 chai và đầu tóc rũ rượi vì tôi chỉ làm theo trái tim mình, yêu ghét! hết! huhuhu...

Euro 2008, NOW - giờ đây nè! hix hix... Có biết là hết CH Sec, rồi đến Thụy Điển, rồi đến Bồ Đào Nha, còn bây giờ là Croatia đã làm tôi buồn tới ... mất ngủ và cáu tiết hay không? huhu...

Những cầu thủ... khỏe, trẻ, năng động và nhiệt tình. Những huấn luyện viên (đẹp chai nhất là HLV của ĐT Đức hehe...) họ mới giỏi làm sao! Mình đã mua đc cái tv, tuy 0 fải là LCD nhưng mà... thực sự nếu không thắng cá độ thì mình cũng mua để xem EURo mà thôi!

Mình đã từng thích Đức, từ trận đấu đầu tiên, như là cái nhìn đầu tiên ấy. Mình nói "là chính him, đây rồi, chính cách chơi đồng đội, chính cách chuyền bóng duyên dáng này!" huhu... nhưng bóng đá Đức có khi đã làm mình thất vọng! Mình biết, khi trái bóng lăn chuyện gì mà chẳng xảy ra đc? 

Nhưng mà cứ yêu - cứ ghét, cứ phấp phỏng, cứ hy vọng rồi lại thất vọng!

Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ, oaoaoaoa Hoan hô số 17 Ivan Klasnic, người đã vượt qua bịnh tật, thay thận và làm nên điều kỳ diệu. Thắng Đức 2-1, có công lao của anh, dẫn trước TNK 1-0 là công lao của anh. Dù thua nhưng chắc chắn Crotia đã cho các cổ động viên những hình ảnh tuyệt vời với Niko Kovac, Luka Modric hay Niko Kranjcar... đá chững chạc và dành 9 điểm, đứng đầu bảng B. Khuya qua Niko Kovac không hổ danh là 1 thủ lĩnh tiên phong, thông minh, đầy sáng tạo và chơi năng nổ hết sức mình!

Nếu có 1 điều ước, tôi ước có thể 2 năm 1 năm, bay tới những quốc gia diễn ra ngày hội vì màu cờ sắc áo như thế này! hix hix ...

(Tự nhiên nhớ lại thằng cha Khanh, nhắn tin trận Rumani - Hà Lan, Pháp -Ý. Mình nt "Rumani 1-0", ổng nhắn Pháp 5-0, hehe, rồi lại "Việt nam vô địch"  Sáng ra 2 ông Ru và Pháp về nước hết! )

.....................................................

Cũng như Huyền - dạo này mình không đc vui vì có nhìu chuyện xảy tới - nhưng Euro đã giúp mình ngộ ra một điều dù không mới mẻ nhưng đúng lúc "Dù thế nào đi nữa, thắng hay thua, chỉ có hy vọng, có teamwork và cố gắng hết sức mình dù là phút đầu hay phút cuối thì mới có thể làm nên kỳ tích mà Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia đã đầy bản lĩnh công khó lập nên! 

Hân hạnh over night cùng U, EURO 2008!

Phải phòng thủ, đúng! Nhưng cố gắng phòng thủ tốt thì sao, có khi vẫn thua như chơi!
Vậy chỉ Hên - Xui hay sao? Người ta chẳng bao giờ may mắn hoàn toàn nếu như không có sự cố gắng! Cố gắng, ráng hết sức... thì thần may mắn mới chịu mỉm cười... phút 89-90-91 cơ! 
 
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28