Thặng dư từ EURO 2008
Saturday, June 14, 2008 7:48:00 AM
* Mình đã mua đc cái tivi JVC MaxxBass 357 (khách hàng trung thành của JVC) 21inches thay cho cái tv mua hồi đầu năm 14inches để coi đá banh. Sau 12 trận chơi banh thì 10 trận thắng - 2 trận thua gom góp tài sản thặng dư và a lê hấp, mua tivi ngay trong ngày thứ 6 ngày 13/6 hehe... Cái thú là mình đc chọn quà KM là 1 cái máy ép trái cây hay 1 bộ nồi! Thú thật là bộ nồi gồm 3 cái có cái nắp trong suốt bằng thủy tinh rất hấp dẫn mình (cái này thì tui 0 hiểu tui, tự nhiên lại thích thú mấy cái đồ nội trợ trong khi mình lười rửa nồi chảo chén bát muỗng nĩa số 1?!! 
Thôi thì mai mốt để chồng fu-tu-re find out khả năng hộ, giờ thì lười suy đóan lắm rùi!
) rút cục mình chọn máy ép trái cây màu xanh lá cây hehehe! Cái máy này từng 1 thời mình rất ao ước, nhưng vì nó tới 500k cho nên không mua giờ thì lại được "1 ná bắn 03 chim". Vừa welcome Euro nhiệt liệt bằng sức và của cải, vừa mua đc tv, vừa đc tặng máy ép xanh lá cây. Lúc mua mình còn dặn con nhỏ thu ngân chỉ biết cúi mặt bấm liên tục (siêng nhỉ, mình rất ủng hộ cách làm việc của Nguyễn Kim, hồ hởi, nhanh, tất cả vì khách hàng!
) là lấy cái máy ép màu xanh lá cây chị nhe cái bé đó trả lời là "Chỉ có 01 màu mà chị!" hehe càng tốt!
YEAH!!!!!!!!!!!
* Trận banh khuya qua Rumani- Ý với kèo 0.5-1 trái và Hà Lan - Pháp đồng banh mình đã làm team leader cho cả đám bắt Rumani và Hà Lan. Lại còn ghi tỉ số 1-1 trận Ru - Ý hahahaha.... Trận sau thì mình không chơi tỉ số, 4-1 kaka ai mà đóan đc Pháp .... bi thảm vậy đâu?! Q.ANH dzui rùi nhé, có vốn nữa hehehe...
* Nói chung là EURO năm này khá tốt, linh cảm mình cũng tốt hơn cho các trận banh, lại không sợ xui, sợ trù ẻo! Tất cả là NIỀM TIN CHO MỘT EURO TRẺ, ĐẦY SỨC SỐNG, NĂNG ĐỘNG (mấy ông già chảnh đá không nổi (Ý, Pháp, Hy Lạp, chuẩn bị xách vali về nước hết roài! oe oe oe...)
Thứ 6, ngày13 vẫn có cái xui là đi ăn trưa về cái thẻ xe ....mất tích nên để xe lại cty rùi. Mà mình vẫn khá hài lòng vì tối qua trời mưa, xe hết xăng, lại muốn đi ngay đến chỗ tv mua nên để xe cty là thượng sách hehehehe...
Cảm ơn công ty - cám ơn Euro - cám ơn các cầu thủ
đá quá hay hahahah 
Muoar...muoar...--- nói chung Thanks my life! 
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
YEAH!!!!!!!!!!!
* Trận banh khuya qua Rumani- Ý với kèo 0.5-1 trái và Hà Lan - Pháp đồng banh mình đã làm team leader cho cả đám bắt Rumani và Hà Lan. Lại còn ghi tỉ số 1-1 trận Ru - Ý hahahaha.... Trận sau thì mình không chơi tỉ số, 4-1 kaka ai mà đóan đc Pháp .... bi thảm vậy đâu?! Q.ANH dzui rùi nhé, có vốn nữa hehehe...
* Nói chung là EURO năm này khá tốt, linh cảm mình cũng tốt hơn cho các trận banh, lại không sợ xui, sợ trù ẻo! Tất cả là NIỀM TIN CHO MỘT EURO TRẺ, ĐẦY SỨC SỐNG, NĂNG ĐỘNG (mấy ông già chảnh đá không nổi (Ý, Pháp, Hy Lạp, chuẩn bị xách vali về nước hết roài! oe oe oe...)
Thứ 6, ngày13 vẫn có cái xui là đi ăn trưa về cái thẻ xe ....mất tích nên để xe lại cty rùi. Mà mình vẫn khá hài lòng vì tối qua trời mưa, xe hết xăng, lại muốn đi ngay đến chỗ tv mua nên để xe cty là thượng sách hehehehe...
Cảm ơn công ty - cám ơn Euro - cám ơn các cầu thủ
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "











