My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Cho ngày Chúa Nhật

Cho ngày Chúa Nhật magnify
Mình đã làm đc những gì nhỉ sau 1 buổi tối ăn hàng thả phanh và gặp 2 vợ chồng Ma Điệu tám tùm lum!
- Rửa chén.
- Giặt đồ.
Hai cái món này xong là da tay mình quặt quẹo, khô queo. Thật là bõ công cả chiều đi làm móng. May thay là không sơn phết gì!

- Quét nhà từ trên gác xuống dưới. Mệt le lưỡi.
- Sau đó giặt cây lau nhà bằng nước xà bông đàng hoàng rồi mới đi lau cũng từ trên gác xuống đất. Lại le lưỡi.

Mà cũng tiết kiệm vì mình giặt đồ xong lấy cái nước xà bông ngâm cây lau nhà và giẻ lau nhà. Sau đó lấy cái nước Downy của đồ giặt ngâm giẻ lau và cây lau nhà cho nó thơm tho.

- Xả đá tủ lạnh - hồi chiều mình đã làm rùi mới đi chơi cho nên khi về dĩ nhiên là phải lau cái tủ lạnh vì nước nó chảy ra tùm lum. Lau xong 1 đống đá lạnh ngắt y như là động phong nha, ặc ặc. Kiểm tra lại thấy hết bình nước nên phải đợi tới mai mới có đá uống nước và... beer + rượu mơ!

- Ngâm và giặt luôn cái khăn lau tủ lạnh + 2 cái khăn lau bàn!

- Rồi tắm lại thêm lần nữa dù rằng hồi chiều đã tắm táp thơm tho rùi!

Mình có 1 thói quen đó là phân chia các lọai xà bông và các loại giẻ lau. Ví dụ: xà bông gội đầu riêng, dầu xả riêng. Xà bông tắm phải khác xà bông giặt đồ . Mà xà bông giặt thì gồm cho giặt quần áo + nước xả thơm (có cả xà bông cục lót trong tủ cho quần áo thơm và mới đây là giấy thơm - nghe đồn là thơm mùi Mỹ... mà mình mò xuống tận Siêu thị Mộc Bài mua tuần rồi). hình minh họa tại Sthị Mộc Bài

Xà bông cục cho việc rửa tay sau khi dùng xà bông rửa chén (hì hì...). Khác với xà bông cục hoặc 1 loại xà bông mình không thích lắm mà đc ai đó tặng dành cho việc... giặt... đồ lót! Và hôm nay rảnh rỗi đếm lại thì thấy mình có đến 5 ống sữa rửa mặt (1 hiệu Shiseido, 1 hiệu Clinique, 1 Nivea, 1 Oriflame và 1 đặc trị cho da mặt mụn). Riêng cái khoản sữa tắm thì cũng mấy loại khác mùi tùm lum! Quá cỡ!

À, hồi chiều cũng khá ngoan khi lấy quần áo đem đi giặt ủi vì mình thấy giặt đồ bằng tay quá mệt lại tốn thời gian trong khi giặt tiệm chỉ 4000đ/kg + xả thơm. Còn ủi đồ đi làm thì 2000đ/ cái, mình có thể kham chi phí này được! Lúc trước tự giặt tự ủi, mệt chết đi đc mà da tay sần sùi phát gớm. Vì mình còn ham nấu canh, nấu mì ì xèo cho nên rửa chén gần chết!

Bây giờ phải ngủ lại chút để còn dậy đi làm và xức lotion cho da tay, xà bông bột làm khô hết cả da!! Ai bỉu hôm nay ngủ quá chi cho nên giờ thức dài cổ!

Ghi chú: - Đi làm về sớm làm răng vì uống nhiều kháng sinh + chích nên răng mục hết cả, mẻ ì xèo!
- Đi siêu thị mua trứng, bông cải, tôm khô, giấy vệ sinh, xà bông bột và rảnh phải đi rửa xe, châm nước bình nữa!
- Nãy giờ quên, giờ đọc lại bài mới nhớ là mai fải gọi bình nước mới dùng để nấu ăn, làm đá và... ực ực!

PS: 5g sang moi di ngu, mat...den thui!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28