Entry for May 25, 2008
Wednesday, May 21, 2008 8:06:00 AM
Tôi đã có những lúc phải lo từ A đến Z cho khách hàng, nhưng tôi cũng chẳng cùng với họ đến Z như anh nói. Lý do để thoái thác và từ chối chuyện đó thì không thiếu. Bản thân đối tác họ chỉ muốn thoả mãn ý muốn và ham thích của họ. Điều đó có thể giúp đỡ anh trong công việc, nhưng không nhất thiết anh phải tham gia đầy đủ với họ.
---> khó từ chối nhưng vẫn có thể làm được
Bên cạnh đó tôi cũng không lấy gì làm tự hào về những chuyện đã làm đó, hành động đó chỉ có thể coi là công cụ hoặc phương tiện để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc với đối tác. Phản bội để rồi lại ân hận và càng yêu thương vợ (hoặc bạn gái) hơn là một lý do nguỵ biện kém cỏi nhất mà tôi từng thấy. Thà rằng anh cứ nói trắng ra là cũng thích thú sự việc đó còn hơn.
---> kaka, tôi thích kiểu nói chuyện của ông này quá đi, "dám chơi dám nhận, dám làm dám chịu", có khí phách, có khí phách...
Điều phụ nữ lo không phải là đàn ông ra ngoài làm gì hoặc nói dối họ. Cái chính phụ nữ (bạn gái hoặc vợ) buồn là ng đàn ông coi thường giá trị đạo dức giữa người & người, coi thường gia đình và... nếu anh thích thú với sex rẻ tiền hoặc có thể mua được xxx, hài lòng, thỏa mãn với nó thì... vợ hay bạn gái anh để... phí của trời ah?
Còn đối với cách nhìn nhận của anh về những người phụ nữ có cái nghề gọi là "cave", như đã nói vì công việc bản thân tôi cũng phải có quan hệ theo kiểu "hot phone" với họ. Phải thừa nhận cũng có những người vì hoàn cảnh sống, gia đình mà phải dấn thân vào con đường đó. Nhưng phải thừa nhận rằng đại đa số họ là những người thích hưởng thụ hơn thích làm. Tôi thường tâm sự với bạn bè của mình rằng "cái nghề quan hệ với khách hàng của chúng mình, xét về bản chất cũng chả cao sang hơn gì cave".
---> vừa đc sướng lại vừa đc trả tiền nên xét về ktế, nghề này sẽ lại càng phát triển và trường tồn vì members của nó là...vô số... Các ông thì nhiều lý do (công việc, vợ/bạn gái không đáp ứng, bị vợ/bạn gái chửi, bị vợ/bạn gái từ chối...). Nhưng trong tương lai hy vọng sẽ có nhiều "Women Club" để mà ai nấy đều thỏa mãn "ăn chả ăn nem" hehe... chứ cứ ngồi than vãn mãi "chồng em, chồng người, bia ôm, cave, gái..."CHÁN QUÁ!!
Không phải tất cả những người đàn ông đều như anh Doan (cả về mặt suy nghĩ hay hành động), hãy tin tưởng và tha thứ cho những lỗi lầm mà giới đàn ông chúng tôi mắc phải (tất nhiên là có giới hạn). Trong sâu thẳm mỗi người đàn ông (hay phụ nữ) đều có tình thương và tâm lý hướng về gia đình. Hãy cho họ cơ hội để những điều tốt đẹp đó được thể hiện và bộc lộ.
---> Ừ, tạo cơ hội cho nghề phát triển vốn tự có tiếp tục và trường tồn, hehe..
* Trở lại công việc thoai ;(
---> khó từ chối nhưng vẫn có thể làm được
Bên cạnh đó tôi cũng không lấy gì làm tự hào về những chuyện đã làm đó, hành động đó chỉ có thể coi là công cụ hoặc phương tiện để thuận lợi hơn trong quá trình làm việc với đối tác. Phản bội để rồi lại ân hận và càng yêu thương vợ (hoặc bạn gái) hơn là một lý do nguỵ biện kém cỏi nhất mà tôi từng thấy. Thà rằng anh cứ nói trắng ra là cũng thích thú sự việc đó còn hơn.
---> kaka, tôi thích kiểu nói chuyện của ông này quá đi, "dám chơi dám nhận, dám làm dám chịu", có khí phách, có khí phách...
Điều phụ nữ lo không phải là đàn ông ra ngoài làm gì hoặc nói dối họ. Cái chính phụ nữ (bạn gái hoặc vợ) buồn là ng đàn ông coi thường giá trị đạo dức giữa người & người, coi thường gia đình và... nếu anh thích thú với sex rẻ tiền hoặc có thể mua được xxx, hài lòng, thỏa mãn với nó thì... vợ hay bạn gái anh để... phí của trời ah?
Còn đối với cách nhìn nhận của anh về những người phụ nữ có cái nghề gọi là "cave", như đã nói vì công việc bản thân tôi cũng phải có quan hệ theo kiểu "hot phone" với họ. Phải thừa nhận cũng có những người vì hoàn cảnh sống, gia đình mà phải dấn thân vào con đường đó. Nhưng phải thừa nhận rằng đại đa số họ là những người thích hưởng thụ hơn thích làm. Tôi thường tâm sự với bạn bè của mình rằng "cái nghề quan hệ với khách hàng của chúng mình, xét về bản chất cũng chả cao sang hơn gì cave".
---> vừa đc sướng lại vừa đc trả tiền nên xét về ktế, nghề này sẽ lại càng phát triển và trường tồn vì members của nó là...vô số... Các ông thì nhiều lý do (công việc, vợ/bạn gái không đáp ứng, bị vợ/bạn gái chửi, bị vợ/bạn gái từ chối...). Nhưng trong tương lai hy vọng sẽ có nhiều "Women Club" để mà ai nấy đều thỏa mãn "ăn chả ăn nem" hehe... chứ cứ ngồi than vãn mãi "chồng em, chồng người, bia ôm, cave, gái..."CHÁN QUÁ!!
Không phải tất cả những người đàn ông đều như anh Doan (cả về mặt suy nghĩ hay hành động), hãy tin tưởng và tha thứ cho những lỗi lầm mà giới đàn ông chúng tôi mắc phải (tất nhiên là có giới hạn). Trong sâu thẳm mỗi người đàn ông (hay phụ nữ) đều có tình thương và tâm lý hướng về gia đình. Hãy cho họ cơ hội để những điều tốt đẹp đó được thể hiện và bộc lộ.
---> Ừ, tạo cơ hội cho nghề phát triển vốn tự có tiếp tục và trường tồn, hehe..
* Trở lại công việc thoai ;(










