My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Entry for April 30, 2008

Entry for April 30, 2008 magnify
Ai nói dưới đáy hồ không có sóng? Ai nói rằng đời người rồi sẽ qua? Hôm nay chợt nhận ra được nhiều thứ...

Nào cuốn sách "PS I love you" của Cecelia Ahern cô con gái thủ tướng nước Ai Len viết, "Anh có biết nói yêu không?" làm mình vừa đọc vừa khóc. Nào rượu mơ nhẹ nhàng và thơm hơi men của một người bạn tặng, nào saloon màu nâu và cafê sữa tuy rằng hơi cũ nhưng thơm tho & sạch sẽ, trên hết là êm ái. Nào cột tóc hoa lan tím thật dễ thương của dì tặng mình. Nào những số điện thoại ở xa đã gọi vào một ngày trước dịp lễ từ Hà Nội, từ Trung Quốc, từ Pháp. Nào âm nhạc là những bài hát rất hay, ngọt ngào và dễ thương "U make me a better man, Khóc thêm lần nữa, Đôi Bờ và cả Symphony No.9" và chocolate hạt dẻ hột tròn và thanh dài ngon lành, thơm tho. Mình cứ sợ sẽ ăn chúng hết mau thì chẳng còn gì nữa. Ôi quá nhiều thứ, quá nhiều mối quan hệ dễ chịu và đáng yêu. Mình sống vì lẽ gì? Không phải vì những điều tuyệt diệu từ cuộc sống này hay sao?

Người bạn ở chung hỏi "Lễ nằm nhà không đi chơi sao? Ngủ gì mà ngủ ghê thế?" Mình bảo ham đọc sách quá thức tới 4g sáng lận. Sách hay quá mà! Ừ, mình còn nhiều cuốn khác nữa nhưng "PS, I love you" là một cuốn sách dễ thương và tình cảm da diết đi đến tận trái tim mình. Ôi Gerry và Holly, trong cuộc sống họ vẫn tồn tại đấy thôi và... những mối quan hệ chung quanh. Mình biết rằng, cuộc sống lúc nào chẳng đang tiếp diễn dù là mình sống, giống như sống hoặc đang chết mòn, chết dần.

Ừ, hôm nay trời mưa dầm dề. Mình thì lại thích bầu trời âm u như thế. Không hứa hẹn chi cả, chỉ là u sầu và buồn bã mà thôi. Thì ra mình đang nằm ôm 1 cúôn sách ấm áp trong nhà, phòng khách, trên ghế saloon êm và nhìn ra cửa sổ. Ngoài hiên là một cây hoa giấy trắng và hồng đầy hoa tuyệt vời. Gió lay. Mưa rớt đều hạt. Đôi dép màu mè sặc sỡ mình để ngoài sân có 1 bông hoa màu trắng nhỏ xíu đã theo gió đậu lên đấy. Buồn cười. Khi ở trên cây mày là hoa còn bây giờ mày chỉ là rác thôi, đúng không?

Không gian hôm nay đáng yêu quá, khi mình nằm nghiêng, ấm áp và thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ, giông gió cứ nổi lên đi, mưa cứ rơi và nắng cứ phai đi. Mình vừa nhắn tin cho 15 hay 16 người bạn thì phải "Mung 30/4, Dang Tu Ban VN Muon Nam" và một vài trong số họ nói rằng "Phan Dong do!"

Ummm...Khong, chi la 1 cach chao ma thoi!

Sáng nay tính đi Tây Ninh mua 1 số đồ trong Siêu thị Mộc Bài mà dậy trễ và mưa to nên thôi, dời lại hôm sau! Chuẩn bị hết lễ rồi!

PS: Cuối cùng Lương Triều Vỹ, nam diễn viên mình yêu thích cũng đã đi đến quyết định kết hôn rồi, với Lưu Gia Linh hay với ai cũng vậy, nhiều lần hay một lần cũng vậy. Mình tin LTV đã vượt qua nỗi đau ký ức vì chuyện gia đình không hạnh phúc, may mắn của anh để đến được với tình yêu và hôn nhân. Nhìn hình kìa, nét mặt LTV đang cười mím môi cách ngại ngần và trông... giống trẻ con lắm phải không? Chúc cho anh được hạnh phúc mãi mãi!

- Trong lúc rị mọ viết những dòng này mình lại lên cơn đau ruột, trời ạ, nằm không xong mà ngồi cũng chẳng được, cứ phải cong cong người. Tuyệt! Vui thú đau thương đi nhé!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28