My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Ghen & Yêu

"Anh bạn bảo "tại em không yêu nên em mới không ghen". Ngộ hén, cứ phải ghen thì mới là yêu sao ta? Anh ấy bảo "khi yêu một người, mình sẽ có cái cảm giác sợ sệt, sợ mất người đó, đâm ra nghi ngờ, đâm ra ghen tuông". Chi mà mệt vậy chời. Tôi lại liên tưởng đến điều này khi quan sát vợ chồng anh chàng làm chung office. Cưới vợ đã hơn 20 năm rồi, nhưng mỗi tuần nào vào ngày thứ 6 cũng nghe anh chàng bảo "I have a date". Lúc ban đầu cứ nghĩ anh chàng có bồ nhí ... sau này có dịp trò chuyện mới biết, anh chàng có date với vợ. À, thì ra cũng là một hình thức hâm nóng tình yêu hữu hiệu quá đó chứ. Cái điều này hình như là mấy anh chàng "con Rồng cháu Tiên" hơi dỡ ở lãnh vực này há. Thích có quyền sỡ hữu, nhưng khi lấy được rồi thì lại hỏng biết giữ .... để tới lúc người khác dòm ngó thì nổi cơn ghen lồng lộn lên .... dở òm."

(Trích Blog Quỳnh)

Yêu một người thì dễ, cua một người cũng đâu có khó, thậm chí cầu hôn, kết hôn, tỏ rõ thành ý là cũng có thể thành đôi rồi. Song điều quan trọng là biết giữ gìn tình cảm, trân trọng người ấy đã đến bên ta mà yêu chiều người ấy có khi còn hơn bản thân mình! Nhưng chỉ thấy đàn ông xứ ngoài hoặc đàn ông Việt ở hải ngoại mới hiểu ra được điều ấy. Nhờ vậy người phụ nữ được đưa lên tầm cao hơn, được người yêu/ chồng mình yêu quý hơn, phát huy được hết nữ tính, sự dịu dàng, thông minh, năng động và đóng 1 vai trò quan trọng trong Xã hội.

Còn ở VN mình... "3 đồng 1 mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha"...Ừm...đàn ông này là dạng như:
"Có thằng bạn bỏ bao nhiêu thời gian ra chinh phục con bé. Đó là cái gian đọan mà nó bị bạn bè gọi là cái đồ "có bồ bỏ bạn". Đến lúc cua được rồi thì .... bỏ xó .... kiểu như cái dạng "thương em chả biết bỏ đâu, bỏ trong lỗ rún lâu lâu xức dầu". Được đâu cũng gần 2 năm (con bé cũng chịu đựng ghê chứ nhỉ), con bé chịu hết nổi ... gặp ngay cái lúc có người khác dòm ngó, nâng niu ... Con bé quyết định phát thiệp ... chia tay. Thằng ku bạn tôi quay lại năn nỉ ỉ ôi ... ngày xưa những gì nó cấm con bé, giờ con bé muốn làm nó đều chiều theo hết ... nhưng mà con bé vẫn không rút thiệp chia tay trở về... Hehe, đã dạy nó rồi, đàn bà có sức nhẫn nại cao lắm, nhưng một khi họ muốn nỗi lọan thì .... Chúa cũng bó tay. Bây giờ cứ theo tôi mà than "Q ơi tao thất tình".... gặp tôi lại phán cho 1 câu "đáng đời".

Vậy đấy. Tôi cũng đã có một mối tình vài năm nhưng trong đó thời gian mà một mình tôi đối phó với cả đống khó khăn, cả tỉ tình huống đau đầu thì "where are you honey?". Một điều nữa là có chuyện gì thì cũng chỉ mình mình cay đắng, khóc thầm. Chưa một lần rơi lệ trước mặt honey. Có lần Him cũng đã hỏi tôi "Sao chưa thấy em khóc bao giờ?". Kaka...Kết cục là để tang cho một chuyện tình vì mình tôi sau khi giải quyết vấn đề, sau khi cay đắng, sau khi khóc thầm, sau khi... xong hết tất tần tận khỏi fải nghe câu "Em Mèo, where are you? How are you? Em Mèo, sao chả thấy em khóc bao giờ?".

Hy vọng là đàn ông Việt chính gốc của mình bớt làm "Con Rồng Cháu Tiên" mà xuống đây với 1/2 thế giới là phụ nữ mà help, support cho 1/2 đời mình, xương sườn xinh đẹp của mình cảm giác an toàn vì được yêu và quý trọng. Đừng ngồi đó GHEN TUÔNG nhảm nhí vô ích và bắt người khác giải thích để chứng minh là em chỉ có mình anh, em chỉ yêu mình anh.

NO.
NO NO.
NO NO NO.

Trong rừng còn có thiếu gì cây!? Thà mệt mỏi với việc tìm và "hấp diêm" một cái cây xứng đáng còn hơn ngồi đó ôm một gốc cây già nua... mục rữa!

Happy my Birthday!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28