Ngẫu hứng xuân ca
Friday, January 25, 2008 5:41:00 AM
Mùa xuân về trên phố
Mắt trong vắt - môi cười
Ngắm người xe như nước
Thấy lòng chợt vui vui
Kìa một năm sắp tới
Mình Cung Chúc Tân Xuân
Đào Mai khoe sắc mới
Gió nghiêng người bâng khuâng
Rộn ràng tiếng múa lân
Bàn thờ thơm hương khói
Mừng ai thêm tuổi mới
Lớn rồi bớt ham chơi
(Bài thơ vừa ra lò!)
Thursday January 24, 2008 - 02:28pm (ICT) --> 1 tháng nữa SN, hía hía...
Mắt trong vắt - môi cười
Ngắm người xe như nước
Thấy lòng chợt vui vui
Kìa một năm sắp tới
Mình Cung Chúc Tân Xuân
Đào Mai khoe sắc mới
Gió nghiêng người bâng khuâng
Rộn ràng tiếng múa lân
Bàn thờ thơm hương khói
Mừng ai thêm tuổi mới
Lớn rồi bớt ham chơi
(Bài thơ vừa ra lò!)
Thursday January 24, 2008 - 02:28pm (ICT) --> 1 tháng nữa SN, hía hía...











