My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

không còn yêu nhau

không còn yêu nhau magnify
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư?
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn yêu nhau nữa
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...


(Đạo thơ )

Khi không còn yêu thì chẳng cần thấy mặt, chẳng cần giữ kỷ niệm, chẳng cần quan tâm, chẳng cần những tặng vật từng nâng niu, chẳng cần phải nói yêu thương hàng ngày làm gì nữa!
Khi không yêu thấy trái tim cô quạnh, trống vắng ư? Thì mặc, sẽ phải đến lúc quen. Đợi chờ ư, không cần thiết, thời gian bỏ ra thêm một chút cũng là nghi ngại, có lợi gì không?
Nỗi đau âm ĩ cũng sẽ vơi theo ngày tháng, vết sẹo yêu đương dần liền da. Những uất ức, câm nín sẽ giải bày theo men rượu, vơi đi theo làn khói thuốc ngút xa.
Nhưng vì lỡ yêu cho nên thành hay không thành thì người ta cũng sẽ phải Nhớ - Suốt - Đời!
Giá như quên được nỗi đau, giá mà tất cả đã phôi pha thật rồi nhưng tiếc rằng chỉ vì một lần nặng ân tình cho nên sẽ là mãi mãi... Nhớ Người!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28