Nghỉ phép
Monday, October 29, 2007 8:48:00 PM
Hix... Mới nghỉ làm có một ngày mà nhớ công ty, nhớ cái phòng làm việc đầy xú nữ mà thấy... ứa nước... mũi vì thức khuya nên át xì... Má ơi, không ngủ nữa thì biết rùi đấy, uống C, uống Calcium, vitamin tổng hợp thế nào cũng không chịu nổi với thân heo mình đâu! Heo mà quặt quẹo thì lấy ai thương?
Nhân danh tình thương của một số ít người, ráng lết đến Cty yêu yêu để kiếm cám, kiếm rau, để nạc đi... mỡ ở lại, hehe...
À, ai nói cái truyện "Phải lấy người như anh" là hay nhỉ? Cộng thêm với truyện "Rừng Na Uy" mà mình hay đọc thành "Rừng Xà Nu" í nữa, chả thích được tí nào. Truyện "PLNNA" Việt Nam thì gái... buông thả do... hoàn cảnh... Rừng Xà Nu Nhật Bản thì... đếch nhân văn! Nhân vật nữ thì chết treo, chị gái cũng thế, nhân vật nam thì... yêu nửa mùa, chỉ có thể giúp bằng... cách nhồi nhét! Wải wải wải... Bạn mình nói thời đó là chiến tranh cho nên... sinh viên hay mất phương hướng và buông thả?!! Ổng (nhà văn) muốn phản ánh XH Nhật Bản thôi mà! Ặc ặc, chưa chắc thời bình thì SV không buông thả, thời nào cũng vậy, có người tốt người xấu. Sinh viên ưu tú thời nào cũng có mà chắc rằng XH Nhật Bản giàu có và thịnh vượng là do nhiều SV giỏi giang, cống hiến sức mình cho đất nước ấy chứ! Nói chung là bị công nghệ lăng xê PR quá đỗi của thời đại này lừa gạt mà thôi!
Ai lấy Rừng Xà Nu Nhật Bản không? Cho nè... May mà cái quyển "PLNNA" là mượn, mai trả luôn!
Vẫn thích chí cuốn "Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" và bây giờ rảnh rảnh... lấy CD "Chuyện tình New York" của Hà Kin ra nghe, híhí... dzui wé & ngủm ngon nữa! Truyện dễ thương mà giọng đọc và hát thì đẹp quá, mấy bài hát trong CD thì... "hấp dẫn, mê ly và đầy bá cháy".
Hôm nay Mèo dzui... èo èo èo...(Còn 4 ngày nữa là weekend, ráng lên!)
Nhân danh tình thương của một số ít người, ráng lết đến Cty yêu yêu để kiếm cám, kiếm rau, để nạc đi... mỡ ở lại, hehe...
À, ai nói cái truyện "Phải lấy người như anh" là hay nhỉ? Cộng thêm với truyện "Rừng Na Uy" mà mình hay đọc thành "Rừng Xà Nu" í nữa, chả thích được tí nào. Truyện "PLNNA" Việt Nam thì gái... buông thả do... hoàn cảnh... Rừng Xà Nu Nhật Bản thì... đếch nhân văn! Nhân vật nữ thì chết treo, chị gái cũng thế, nhân vật nam thì... yêu nửa mùa, chỉ có thể giúp bằng... cách nhồi nhét! Wải wải wải... Bạn mình nói thời đó là chiến tranh cho nên... sinh viên hay mất phương hướng và buông thả?!! Ổng (nhà văn) muốn phản ánh XH Nhật Bản thôi mà! Ặc ặc, chưa chắc thời bình thì SV không buông thả, thời nào cũng vậy, có người tốt người xấu. Sinh viên ưu tú thời nào cũng có mà chắc rằng XH Nhật Bản giàu có và thịnh vượng là do nhiều SV giỏi giang, cống hiến sức mình cho đất nước ấy chứ! Nói chung là bị công nghệ lăng xê PR quá đỗi của thời đại này lừa gạt mà thôi!
Ai lấy Rừng Xà Nu Nhật Bản không? Cho nè... May mà cái quyển "PLNNA" là mượn, mai trả luôn!
Vẫn thích chí cuốn "Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" và bây giờ rảnh rảnh... lấy CD "Chuyện tình New York" của Hà Kin ra nghe, híhí... dzui wé & ngủm ngon nữa! Truyện dễ thương mà giọng đọc và hát thì đẹp quá, mấy bài hát trong CD thì... "hấp dẫn, mê ly và đầy bá cháy".
Hôm nay Mèo dzui... èo èo èo...(Còn 4 ngày nữa là weekend, ráng lên!)











