Viết cho năm 30 tuổi
Sunday, October 28, 2007 9:55:00 PM
Năm 30 tuổi, nếu như đã làm đã đời ở cái phòng mà mình lúc trước hay rất thích thú, MKT Support, ặc ặc, vẫn chưa lên chức nổi thì mình sẽ... nghỉ việc! Sẽ vác balô lên đường đi xa một chuyến để làm những thứ mà mình thích (chắc chắn là phải có tiền tiết kiệm dành dụm rồi!).
![]()
- Sẽ về lại Huế, tha hồ thơ thẩn, làm thơ, ngắm trăng, dạo lăng tẩm, thăm gia đình của Ôn! Chắc chẳng còn ai là nhận ra mình, mà mình cũng hết nhớ nổi gương mặt của các dì, các cậu rồi! Sẽ khuyến khích Mẹ đi chung một chuyến!
- Sẽ ra Bắc một chuyến thăm quê Nội (chắc đi với BỐ), trước giờ chẳng hình dung ra được nơi mà bà và ông đã từng sống. Nơi mà Bác từ Mỹ về bay ra đấy và chép miệng "Nóng nắng nực nội, khô cả người. Đi sớm cho xong!".
- Đã phải học xong cái khóa chụp hình sơ đẳng rồi và không quên đem theo cái máy ảnh (đang lựa chọn để mua, CANON hay SONY?) để chụp cả đống hình mà mình thích. Chuồn chuồn, chim chóc, nhện và mạng nhện, làng xóm, mặt trời và mặt trăng. Dĩ nhiên là những nơi mình đi qua và những con người đẹp đẽ nữa!
- Sẽ học thêm cái trường mà trước giờ vẫn thích (không biết khi nào mới tốt nghiệp đây? huhuhu...)
- Nếu như dì và chú vẫn ở Thái thì qua đấy một thời gian, quy ẩn giang hồ, từ 30 tới 90 ngày, mình thích chùa chiềng ở Thái, thích không khí nhang khói ấm cúng ở đấy, thích chụp hình rất nhiều những cảnh chùa đẹp ở Thái. Sẽ đi chơi cùng Như, Bi, Bo & Angel!
* Còn phần này thì không kém quan trọng đây:
- Mình sẽ trang điểm cho xinh xắn vào ngày BD của mình (có thể sớm hơn hoặc trễ hơn, tùy hứng!) và quay 1 video clip để... giữ lại dung nhan.... sắp sửa già, hèhè! Quay luôn cả đám bạn thân nữa chứ. Năm 16 tuổi có làm 1 cuốn video rồi, trông buồn cười ra phết! Mình thích kiểu áo sát nách, cổ chữ V, vạt đắp chéo bằng satin đen phần ngực áo, còn từ eo trở xuống là váy suông và xòe nơi chân váy hơi quá gối, may bằng một loại ren hoa dập đặc biệt, bên trong là satin đỏ như màu của hồng nhung, có một ít chỉ kim tuyến ánh lên nếu ánh sáng chiếu vào. Còn không kiếm được kiểu này thì... hix hix... thử tìm mẫu và may xem sao, không được nữa thì mặc màu đen hoặc trắng không thôi chứ sao giờ!?![]()
![]()
- Sẽ rủ một người bạn thân (Ma Vịt chẳng hạn)... hehe... sắm sửa lễ phục cưới với mình (dĩ nhiên là xui tới độ chưa có được mặc ÁO CƯỚI thật nên mới phải thế! Mà hết 90% là vầy rồi!). Híhí... Áo dài gấm trắng, xen kẽ voan, quần trắng. Cổ đeo kiềng bạc, không đi giày dép gì cả! Mình chụp chung với Ma Vịt làm nền, dĩ nhiên là chú rể ... dzỏm... mặc vest đuôi tôm trắng chụp 1 tấm và vest đen, cùng áo sơ mi bên trong có nơi cổ được cột một cái nơ lớn màu trắng buông xuống thay cho cà vạt. Tóc mình thì búi lên, gắn một ít hạt bẹt cho đỏm dáng. Hai tay đặt lên đùi, cổ tay đeo 1 vòng hạt bẹt trắng nối với bó hoa hồng trắng thả tự nhiên bên đùi. Giấy gói hoa là màu xanh lá cây! Chà, mình không có cười haha như mọi khi mà mím chi thôi, chủ yếu là cười bằng mắt ấy mà, hehe!
- Rồi còn một cái áo đầm trắng quá gối nữa, mình cứ để tóc dài bình thường (dĩ nhiên hấp dầu cho lên hình nó óng ánh!), đeo 1 cái băng đô hoa hồng trắng xen hạt bẹt. Mình sẽ tươi cười duyên dáng cùng chú rể dzỏm mặc lễ phục đen chui vào chỗ nào mà hoa thật là nhiều hoa, híhí...Chắc rủ Ma Vịt dạo lên Đà Lạt quá! Ráng thu xếp mấy con bồ câu nữa (photoshop nếu bí quá!) vào để nhìn ảnh cho hiền hòa, sống động. Chụp cho được một tấm... ảnh cưới đẹp thiệt đẹp (thần sắc cô dâu chú rể phải tươi tỉnh, nụ cười tuyệt đẹp, ánh sáng phải xuya nhất) để làm kỷ niệm, sau này có già thì còn thứ mà ngắm! Có thứ để khoe xóm làng, con cháu!
- Sau đó thì trở về và ... tiếp tục đi làm, lại dành dụm để dành cho năm... 40 híhíhí
- Sẽ ra Bắc một chuyến thăm quê Nội (chắc đi với BỐ), trước giờ chẳng hình dung ra được nơi mà bà và ông đã từng sống. Nơi mà Bác từ Mỹ về bay ra đấy và chép miệng "Nóng nắng nực nội, khô cả người. Đi sớm cho xong!".
- Đã phải học xong cái khóa chụp hình sơ đẳng rồi và không quên đem theo cái máy ảnh (đang lựa chọn để mua, CANON hay SONY?) để chụp cả đống hình mà mình thích. Chuồn chuồn, chim chóc, nhện và mạng nhện, làng xóm, mặt trời và mặt trăng. Dĩ nhiên là những nơi mình đi qua và những con người đẹp đẽ nữa!
- Sẽ học thêm cái trường mà trước giờ vẫn thích (không biết khi nào mới tốt nghiệp đây? huhuhu...)
- Nếu như dì và chú vẫn ở Thái thì qua đấy một thời gian, quy ẩn giang hồ, từ 30 tới 90 ngày, mình thích chùa chiềng ở Thái, thích không khí nhang khói ấm cúng ở đấy, thích chụp hình rất nhiều những cảnh chùa đẹp ở Thái. Sẽ đi chơi cùng Như, Bi, Bo & Angel!
* Còn phần này thì không kém quan trọng đây:
- Mình sẽ trang điểm cho xinh xắn vào ngày BD của mình (có thể sớm hơn hoặc trễ hơn, tùy hứng!) và quay 1 video clip để... giữ lại dung nhan.... sắp sửa già, hèhè! Quay luôn cả đám bạn thân nữa chứ. Năm 16 tuổi có làm 1 cuốn video rồi, trông buồn cười ra phết! Mình thích kiểu áo sát nách, cổ chữ V, vạt đắp chéo bằng satin đen phần ngực áo, còn từ eo trở xuống là váy suông và xòe nơi chân váy hơi quá gối, may bằng một loại ren hoa dập đặc biệt, bên trong là satin đỏ như màu của hồng nhung, có một ít chỉ kim tuyến ánh lên nếu ánh sáng chiếu vào. Còn không kiếm được kiểu này thì... hix hix... thử tìm mẫu và may xem sao, không được nữa thì mặc màu đen hoặc trắng không thôi chứ sao giờ!?
- Sẽ rủ một người bạn thân (Ma Vịt chẳng hạn)... hehe... sắm sửa lễ phục cưới với mình (dĩ nhiên là xui tới độ chưa có được mặc ÁO CƯỚI thật nên mới phải thế! Mà hết 90% là vầy rồi!). Híhí... Áo dài gấm trắng, xen kẽ voan, quần trắng. Cổ đeo kiềng bạc, không đi giày dép gì cả! Mình chụp chung với Ma Vịt làm nền, dĩ nhiên là chú rể ... dzỏm... mặc vest đuôi tôm trắng chụp 1 tấm và vest đen, cùng áo sơ mi bên trong có nơi cổ được cột một cái nơ lớn màu trắng buông xuống thay cho cà vạt. Tóc mình thì búi lên, gắn một ít hạt bẹt cho đỏm dáng. Hai tay đặt lên đùi, cổ tay đeo 1 vòng hạt bẹt trắng nối với bó hoa hồng trắng thả tự nhiên bên đùi. Giấy gói hoa là màu xanh lá cây! Chà, mình không có cười haha như mọi khi mà mím chi thôi, chủ yếu là cười bằng mắt ấy mà, hehe!
- Rồi còn một cái áo đầm trắng quá gối nữa, mình cứ để tóc dài bình thường (dĩ nhiên hấp dầu cho lên hình nó óng ánh!), đeo 1 cái băng đô hoa hồng trắng xen hạt bẹt. Mình sẽ tươi cười duyên dáng cùng chú rể dzỏm mặc lễ phục đen chui vào chỗ nào mà hoa thật là nhiều hoa, híhí...Chắc rủ Ma Vịt dạo lên Đà Lạt quá! Ráng thu xếp mấy con bồ câu nữa (photoshop nếu bí quá!) vào để nhìn ảnh cho hiền hòa, sống động. Chụp cho được một tấm... ảnh cưới đẹp thiệt đẹp (thần sắc cô dâu chú rể phải tươi tỉnh, nụ cười tuyệt đẹp, ánh sáng phải xuya nhất) để làm kỷ niệm, sau này có già thì còn thứ mà ngắm! Có thứ để khoe xóm làng, con cháu!
- Sau đó thì trở về và ... tiếp tục đi làm, lại dành dụm để dành cho năm... 40 híhíhí











