Nâng ly
Monday, October 8, 2007 9:33:00 AM
Trưa nắng chang chang, tranh thủ chạy về nhà ăn cơm với Mẹ (chắc là có người thích khi đọc câu này đây!) vì thứ 7 ngủ tới 4g chiều, dậy ăn cơm không nổi. Mẹ luộc cả con gà, cá, thịt sum suê nhưng mà mình cứ... vẩn vơ... mấy cái chiện vớ vẩn, mơ mòng cho nên đêm thì không ngủ, lăn đùng ra ngủ ngày. Chỉ ăn đúng 1 chén cơm chan canh cải xanh rồi lại tót lên lầu ủ rũ qua tận cuối ngày Chủ Nhật ! Hmm...
Nắng nôi nhưng vẫn thấy bên vệ đường Trương Định hai người... vô gia cư đang nằm ôm nhau trong bóng râm, cười đùa vui vẻ! Mình nói với bạn "Hai người đó dơ hầy, đen thui, đang ôm nhau kìa, vui quá kìa! Ông đó còn gác chân ôm bà đó nữa!". Bạn nói "Vậy cũng đủ rồi, họ hạnh phúc!".
Ừmm... hạnh phúc là hài lòng với hiện tại, hưởng thụ những điều đơn giản xung quanh mình. Thì ra là có khi mình đã khép kín với thế giới xung quanh gần cả năm nay! Mình muốn đơn giản hóa thế giới của mình, vắng tanh vắng teo và cái điện thoại busy của mình ít reng tới nỗi mất tích luôn rồi! Tìm được một người bạn để tâm sự tuốt luốt mà không sợ bị nghi ngờ, óan trách thật là khó,
chỉ có N và T mà thôi. Mình lười đi du lịch, không được bù khú cùng những bạn thân vì những bất đồng... trẻ nít với lí do cái tôi quá lớn từ lâu. Mình thích thứ 7, CN ru rú trong nhà cho nên đăng ký cái lớp học Luật cho qua thời gian và còn biết giương mắt cua ra nhìn đời nữa chứ!
Và mình... hạnh phúc với những điều quen thuộc này. Chiều nay mình sẽ đi nâng ly!
Nắng nôi nhưng vẫn thấy bên vệ đường Trương Định hai người... vô gia cư đang nằm ôm nhau trong bóng râm, cười đùa vui vẻ! Mình nói với bạn "Hai người đó dơ hầy, đen thui, đang ôm nhau kìa, vui quá kìa! Ông đó còn gác chân ôm bà đó nữa!". Bạn nói "Vậy cũng đủ rồi, họ hạnh phúc!".
Ừmm... hạnh phúc là hài lòng với hiện tại, hưởng thụ những điều đơn giản xung quanh mình. Thì ra là có khi mình đã khép kín với thế giới xung quanh gần cả năm nay! Mình muốn đơn giản hóa thế giới của mình, vắng tanh vắng teo và cái điện thoại busy của mình ít reng tới nỗi mất tích luôn rồi! Tìm được một người bạn để tâm sự tuốt luốt mà không sợ bị nghi ngờ, óan trách thật là khó,
chỉ có N và T mà thôi. Mình lười đi du lịch, không được bù khú cùng những bạn thân vì những bất đồng... trẻ nít với lí do cái tôi quá lớn từ lâu. Mình thích thứ 7, CN ru rú trong nhà cho nên đăng ký cái lớp học Luật cho qua thời gian và còn biết giương mắt cua ra nhìn đời nữa chứ!
Và mình... hạnh phúc với những điều quen thuộc này. Chiều nay mình sẽ đi nâng ly!











