THAY ĐỔI
Wednesday, September 19, 2007 9:55:00 AM
Chẳng biết sao mà từ cuối năm ngoái đến năm nay cứ thay đổi chỗ ngồi làm việc liên tục!?? Tổng cộng là 7 lần rồi, quá bịnh! Người ta nói "bất quá tam" thế mà tui lại ....được ưu ái dọn đồ đạc nhiều khiếp nhỉ? Vui là vui là vui là vui...
9 tháng rưỡi cho năm 2007 để chấp nhận sự thật nhiều sự đổi thay cả về nơi ở, công việc, bạn bè và cả những thay đổi trong suy nghĩ của tui. Dự định càng về già thì càng ít lại, gọn ghẽ trong đó có chiện lập gia đình.
Tui đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này nhưng vẫn mong muốn là mọi chuyện sẽ không cưỡng cầu và có thể chờ đợi được "đúng người đúng việc". Mà chờ lâu quá nói thiệt là tui cũng mất kiên nhẫn và mất bình tĩnh lắm lắm. Cứ nghĩ mai mốt già khằn mà cứ phải chơi một mình hoặc chơi với vài đứa bạn thân âu thế giới khi ấy cũng sẽ không sáng sủa gì lắm với tui.
Thôi thì hạn chế thay đổi lại, cũng không hay get mad, hay suy nghĩ tùm lum tà la. Cũng vẫn như ý cũ "không thay đổi hay ảnh hưởng được người khác thì tui tự thay đổi mình vậy!". Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii, mệt à nha, fải đối diện với nhiều thứ mà chắc chắn tui fải trả giá nhưng bản thân lại chẳng biết có chịu đựng nổi không?? Ai mà biết trước... khi nào trời sập!!
Ừ, tui chỉ một mình,....
......................................một mình...............để không gây hại cho ai........
..........một mình đi loanh quanh, lung tung,.......một mình mệt mỏi................
Ừ, "thân tại giang hồ, thân bất vô kỷ" cho nên "giang hồ đẫm máu tui đâu sợ, chỉ sợ đường về chẳng có ai!"

9 tháng rưỡi cho năm 2007 để chấp nhận sự thật nhiều sự đổi thay cả về nơi ở, công việc, bạn bè và cả những thay đổi trong suy nghĩ của tui. Dự định càng về già thì càng ít lại, gọn ghẽ trong đó có chiện lập gia đình.
Tui đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này nhưng vẫn mong muốn là mọi chuyện sẽ không cưỡng cầu và có thể chờ đợi được "đúng người đúng việc". Mà chờ lâu quá nói thiệt là tui cũng mất kiên nhẫn và mất bình tĩnh lắm lắm. Cứ nghĩ mai mốt già khằn mà cứ phải chơi một mình hoặc chơi với vài đứa bạn thân âu thế giới khi ấy cũng sẽ không sáng sủa gì lắm với tui.
Thôi thì hạn chế thay đổi lại, cũng không hay get mad, hay suy nghĩ tùm lum tà la. Cũng vẫn như ý cũ "không thay đổi hay ảnh hưởng được người khác thì tui tự thay đổi mình vậy!". Trời ơiiiiiiiiiiiiiiii, mệt à nha, fải đối diện với nhiều thứ mà chắc chắn tui fải trả giá nhưng bản thân lại chẳng biết có chịu đựng nổi không?? Ai mà biết trước... khi nào trời sập!!
Ừ, tui chỉ một mình,....
......................................một mình...............để không gây hại cho ai........
..........một mình đi loanh quanh, lung tung,.......một mình mệt mỏi................
Ừ, "thân tại giang hồ, thân bất vô kỷ" cho nên "giang hồ đẫm máu tui đâu sợ, chỉ sợ đường về chẳng có ai!"











