My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Những dòng tâm sự

Những dòng tâm sự magnify
"Em phải làm gì đây, em có rất nhiều dự định để làm cùng với anh ấy nhưng giờ tất cả đã tan biến. Tuy nhiên em hoàn toàn không thấy bị sốc, nhưng em thấy mình đã quá yêu dại khờ và bây giờ em muốn thời gian giúp em sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ cùng như trong tình yêu."

"Hôm thứ bảy vừa rồi khi đi chơi vì uống hơi nhiều nên không hiểu sao Na thấy mình rất nhớ Andy và Na đã gọi Andy và message cho Andy nói là " I miss u! if u miss me then text me back." Và sau đó vì quá xỉn nên Na đã ngủ đi cho đến sáng hôm sau thức dậy Na đã có đến 50 missed called and 30 text message from Andy và sau khi đọc và nghe hết tất cả message Na mới biết là sau khi đọc message của Na xong Andy đã từ Los Angeles chạy về để gặp Na (từ Los Angeles chạy về Little Saigon hết 45 phút) nhưng Na đã không bắt phone Andy và Andy đã ngồi ngoài đợi Na đến 6 giờ sáng Andy mới chạy về nhà.

Cảm xúc của Na bây giờ thật là khó hiểu. Mỗi ngày Na chỉ muốn đi làm về là đi ngủ. Không ngủ thì đi club chơi với bạn, uống cho xỉn rồi về ngủ một giấc đến sáng rồi lại đi làm không muốn suy nghĩ đến 2 người đàn ông ấy nữa.

Hãy cho Na một lời khuyên."


"Ngày Valentine năm nay tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, em đã nói với tôi rằng em không còn xứng đáng với tôi nữa và em muốn chia tay vì em đã yêu người khác trong khi còn yêu tôi. Tôi đã rất đau khổ nhưng vì tôi yêu em quá chân thành tôi đã nói với em rằng hãy quên tất cả, tôi sẽ không trách em và tôi muốn chúng tôi làm lại từ đầu.

Nhưng em không hiểu lòng tôi và càng nói em càng làm cho tôi đau lòng. Tôi đã khóc giọt nước mắt của thằng đàn ông.

Dù rất giận em nhưng tôi rất yêu em, ngày nào tôi cũng nhớ em như những ngày chúng tôi bên nhau cho dù tôi không liên lạc nữa (đã 4 tháng nay). Nhiều lúc tôi muốn nhấc điện thoại lên để điện cho em, nhưng lòng tự ái của tôi quá cao và em đã làm cho tôi bị tổn thương quá nhiều."


"ngày anh ấy lên đường đi du học cũng là ngày em nhận ra anh có một cô gái khác và cái cách anh đối xử với cô ấy không bình thường.

Và buồn hơn hết chính là thái độ của anh ấy dành cho em, nó không dành cho những người đang yêu phải chia tay nhau...

Suốt một thời gian dài em sống trong dằn vặt, nghi ngờ... cho đến khi em hỏi thẳng anh ấy. Anh ấy đã thừa nhận rằng anh ấy rất quý người con gái đó và anh hứa sẽ dứt khoát mọi chuyện. Em đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy.

Nhưng có một điều đáng buồn là em không còn được tin tưởng anh như trước nữa. Em luôn nghi ngờ và dằn vặt anh, làm cho những lần nói chuyện qua net cả hai đều không thấy thoải mái.

Anh ấy đã cho em password của hòm mail và nói rằng em có tin anh hay không thì tuỳ nhưng nếu như anh muốn lừa dối em thì thật đơn giản...

Càng ngày anh ấy càng ít liên lạc với em, luôn kêu không có thời gian còn em thì thật sự nhớ anh ấy thật nhiều. Đã yêu nhau được gần 2 năm rồi mà bọn em vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Em không tin vào tình yêu của mình."


"Tôi không trách người đàn ông ấy, bởi vì trong mắt ông ta đơn thuần em chỉ là người qua đường. Ông ta cần một người tâm sự, một người cùng đi chơi, một người vui vẻ cùng ông ta trong lúc ở ông ta ở Việt Nam. Tôi trách em, không hiểu tại sao em lại có thể dễ dàng đến như vậy, tình yêu đối với em đơn giản như vậy sao?

Tôi sẽ không trách em nếu ông ta thật sự yêu em, thật sự muốn cưới em. Tôi sẽ không trách em nếu thật sự từ lúc quen tôi em không còn liên hệ gì với ông ta nữa, như em đã nói. Tôi đã lớn rồi nhưng sao còn rất trẻ con, nông nổi và suy nghĩ không chín chắn? Tôi thấy mình như một con bạc khát nước, có lẽ lâu lắm rồi tôi không tìm được tình yêu đích thực nên khi gặp một người vừa ý đã vội dốc cả cuộc đời, cả niềm tin ra đặt cược. Hy vọng rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi đâu biết rằng tôi sẽ trắng tay.

Em à!!! Thật lâu anh mới tìm lại được tình yêu của mình, anh cứ ngỡ anh là người hạnh phúc nhất vì có được tình yêu của em. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải như vậy. Mọi thứ khi mất rồi còn có thể tìm lại được nếu trong lòng mình còn niềm tin và ý chí phấn đấu. Nhưng khi niềm tin mất rồi, làm sao anh tìm lại được đây?"

** Đọc xong mấy dòng này, tự nhiên muốn... khóc tu tu. Chắc là do lười làm việc và đói bụng đây mà!   

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28