Có phải anh là biển cả?
Thursday, August 23, 2007 11:12:00 AM
Nơi xa đó, anh đã cuốn em vào dòng xoáy!
Em vẫn hướng về nơi anh
Dù xa xôi, dù mộng tưởng
Vẫn còn đó,
Anh, với rạo rực màu ký ức
Và một khoảng trời
Mây trắng đầy vơi
Anh,
Vẫn trầm tính
Ân cần và phẳng lặng
Cho em con sóng ngầm
Sóng dạt bờ, mộng mị, ưu tư
Sẽ có khi
Sóng hờn dỗi, vô tình... chát chúa
Anh
Em sẽ
Vượt qua biển cả
Một nửa vòng trái đất
Đến bên nhau,
Bằng đôi cánh tình yêu
Dù cho bão biển
Dù cho cơn sóng đục ngầu.
Mai này,
Sóng có về đâu
Sóng vẫn nhớ và yêu mình biển
Còn Anh?
Trong lòng em đó
Vẫn câu hỏi, trả lời
Biển có phải anh không?
Em vẫn hướng về nơi anh
Dù xa xôi, dù mộng tưởng
Vẫn còn đó,
Anh, với rạo rực màu ký ức
Và một khoảng trời
Mây trắng đầy vơi
Anh,
Vẫn trầm tính
Ân cần và phẳng lặng
Cho em con sóng ngầm
Sóng dạt bờ, mộng mị, ưu tư
Sẽ có khi
Sóng hờn dỗi, vô tình... chát chúa
Anh
Em sẽ
Vượt qua biển cả
Một nửa vòng trái đất
Đến bên nhau,
Bằng đôi cánh tình yêu
Dù cho bão biển
Dù cho cơn sóng đục ngầu.
Mai này,
Sóng có về đâu
Sóng vẫn nhớ và yêu mình biển
Còn Anh?
Trong lòng em đó
Vẫn câu hỏi, trả lời
Biển có phải anh không?











