My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Trái tim sương khói

Tình yêu
Đã đi qua rồi
Có thể nào trở lại?
Những cảm xúc dạt dào
Nhớ nhung hồn nhiên mãnh liệt
Sẽ là rất không giống ở những lần yêu sau.

Anh chỉ tiếc mình không thể chờ nhau
Bởi định mệnh kia vô cùng khắc nghiệt
Nếu ở vị trí anh thì em sẽ biết
Anh đã làm những gì để không hối tiếc ngàn sau.

Em yêu,
Rồi cũng sẽ qua mau
Khi em lên xe hoa cùng chồng về nơi xa ấy
Pháo có rợp trời
Rượu hoa có rót cùng tiếng cười tràn dâng đáy mắt em?

Chỉ tiếc anh không ở lại được quá nửa đêm
Khẽ chào em khi chú rể bồng cô dâu vào động phòng hoa chúc
Em - áo hoa bên người
Xin hãy cứ quên anh
Em hãy như chưa từng biết đến anh
Hãy giúp anh - làm nát tan trái tim phù du lần cuối
Kết bằng sương khói
Kết bằng... nước mắt anh.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28