My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

TAG????

TAG???? magnify

ICHI TAG LEMON TREE??? (http://360.yahoo.com/profile-v1i1NfE4eK4Rr8aLf1o-?cq=1)

keke

1. Vì sao chọn tên nick này cho blog đi ha? --> Tự vì cách đây 11năm có "anh ấy" đã gọi mình là bé Chanh (bạn mình là bé Ớt!). Thế là thích cái tên ấy wé, híhí...Tự hùi đó đọc báo Mực Tím, thích câu chuyện có câu nói: - Anh: Cầm cái "chai" nghĩa là chờ ai? - Em: Cầm trái "chanh" nghĩa là "chờ anh". Rất vinh hạnh được làm pé CHANH! (Có cái là sau khi chờ 7 năm wé wải, bibi "anh í" luôn roài, không thèm làm pé Chanh mà làm CÂY CHANH luôn!)

2. Màu xanh dương, xanh biển nhiều mức độ của blog là màu mình rất thích. Thích có 1 cái nhà nhỏ chung cư lầu 9 chẳng hạn, có cửa kiếng bọc chung quanh màu xanh nhạt, các màn rèm cửa màu xanh biển, tốt nhất là nhìn được ra biển. Trần nhà có 1 cái đèn chùm hình dạng các hạt kim cương màu xanh dương và xanh biển, rủ xuống, mỗi lần mở đèn là cả phỏng khách được tỏa ánh sáng xanh nhạt dìu dịu. Đèn ngủ cũng ánh sáng màu xanh nốt. Giường ngủ trải tấm ra giường màu xanh dương, gối bọc vải xanh dương tafta lợt hơn và mền thì màu xanh biển. Khỏi nói cái màu vôi tường và cái hồ tắm nhỏ xíu trong toilet màu gì thì biết roài. híhí... Và khi wedding thì cầm 1 bó hoa hồng màu xanh biển hoặc hoa tulip xanh biển có trang trí mấy hạt trân châu xanh biển nữa thì tuyệt quá!

3. Bài trên Blog mỗi khi viết về tình thì mình thiên về bi lụy nhiều hơn? Why? Tự vì ở ngoài mình rất hay nói nói cười cười, thích đùa, thích sự dí dỏm, vui vẻ. Mình quen nhiều người và bị... phụ cũng không ít, đổi lại, mình không thích phụ ai nhưng sẽ mau quên họ nếu như... mình thấy thực sự cần phải giận họ duy nhất chỉ một lần! Cái gì không đạt được thì cái đó là đẹp hòai đẹp mãi, cho nên mình thích viết về nó... bùn bùn!

4. Viết, công nhận là mình rất thích viết. Thường thì suy nghĩ trong đầu mình nó hiện ra dưới dạng văn viết nhìu hơn là nói. Ngòai ra còn nhìu hình ảnh khác hiển hiện trong mắt mình nữa nhưng không vẽ được cho nên mình thích viết. Viết tùm lum tà la, về tất cả mọi thứ. Có khi người khác đọc thấy bực mình? Ủa? Kỳ dzạ ta? Mình có bắt ai đọc đâu và tại sao người đó lại không thích sở thích viết búa xua của mình? Tự vì đơn giản đó là sở thích của mình, hìhì. Không thèm ai thích nó cả! Còn nếu có ai đó thích - híhí - xin cảm ơn, xin cảm ơn!

5. Kiss? hùi đó mình cực kỳ dốt cái khoản này. Sau khi đọc cả đống sách "điều trị tâm lý" hay... mắc cỡ của mình thì mình trân trọng nó hơn! Đặc biệt là mình thích... kiss mắt và tay... cái người mà mình... thường là ban đầu nhìn thấy cái ghét kinh khủng! híhí...

6. Bay! Từ trước tới giờ, à, từ khi còn bé tí 8-9 tuổi thì mình đã mơ mòng thích được bay lắm, bay như 1 con chim á, cứ vỗ tay phành phạch là được bay rùi. Ví dụ như bay ngang phòng tắm người mình thích để rình mò, hàhà, bay véo véo 1 cái wa Thái thăm dì, wa Úc thăm Vy (khi mà nghe Vy bị bịnh thì mình lên cơn đau bao tử luôn đó!), wa Pháp thăm dì dượng và đặc biệt là wa USA thăm đại gia đình của mình nội ngoại của mình. Còn fải hét vào mặt cai ngừoi nói iu mình hùi 18 tuổi là "u lie!" nữa, hìhì..

7. Con gái và con trai! Mình mơ mòng mai mốt sẽ sinh đôi, 1 trai 1 gái hoặc là sinh 3, 2 gái và 1 trai! Chúng nó sẽ giống ba má hoặc ông bà nội, ngoại. Nói chung là không giống nhau như giọt nước. Nghe ngừơi ta nói ăn chuối bị dính hay trái cây dính sẽ sinh đôi, hùi trước có ăn nhưng sợ cái chỗ "dính" nghe ghê ghê thế là không ăn nữa, nhưng mà vẫn thích có 3 con trai và gái, dzui wé!

Bây giờ về đã, mưa rồi! Có gì viết tíêp sau! wink Thứ 6 ngày 13 XUIi KINH KHỦNG!

Các bạn mà Lemon Tree TAG nè, vui lòng tham khảo thêm Blog của ICHI (http://360.yahoo.com/profile-v1i1NfE4eK4Rr8aLf1o-?cq=1) về thể lệ bị "TAG" hen, bài viết hay ho "nhức", cảm động nhức sẽ được các blogger đọc - khen - khích lệ và gom tiền tặng 10 chai KEN
1. Thanh Thuy: http://360.yahoo.com/profile-K6C8WpQlc7NlBUpKjpL26Uw-?cq=1

2. Quynh Thuy: http://360.yahoo.com/profile-u1Hd.xkparO0ECJDN1yVpogGMg--?cq=1
3. Phong ( Chipo Blog): http://360.yahoo.com/profile-CvcPyGkwbrJu0nHoJbYkw.4-?cq=1
4. Andy Blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-DBvYjjE_b7ct8INiyQ--?cq=1

5. Anh Phương (StarFish): http://blog.360.yahoo.com/blog-dydl.mMhc7O06V_MO_T70GQ-?cq=1

Suy nghĩ wài cũng chỉ chọn được bấy nhiu à! Hix. . . nice weekend all!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28