My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Đau cổ

Gân cổ cho cố vào rồi thì đau cổ họng. May mắn là có khoái chí nhưng mà tự tránh cũng qua được vài tiếng "No smoking"! Chứ nếu hút vào vài điếu nữa thì đau cổ + khô miệng + hôi rình miệng thì chả hay ho tí nào! Ráng cương quyết, Say No với Cigarette vậy!

Chiều ông bạn iu quý nhắn tin mỗi 1 chữ "Nhậu?" mà mới có 4g chiều ấy nhé! Làm mình quẳng cẳng lo sốt vó làm làm lẹ lẹ để còn kịp giờ. Ai dè là ông bạn chọc, ổng vẫn còn ở tuốt luốt cái nơi khỉ ho cò gáy xa xôi, hừ... hừ... Tới tối nhận được tin "Người đẹp ơi đang làm gì đó? Có rảnh làm vài ve với anh?". Cứ tưởng là ai ấy nhắn tin hay ra phết, ai dè là không phải. Nhưng bận quá nào có đi được với lại cũng đang trong cái lúc sợ... gặp người, loay hoay 1 hồi quên béng reply. Ặc Ặc... Nhưng mà nói thiệt là hôm nay mặt mày mình nó bơ phờ như thú, chẳng đẹp nổi, chắc lại bị giữ nước vì quậy, vì uống cho cố vào, nhìu vào. Ông bạn mà tới SG thiệt thì... chắc em xin thua, xin kiếu. Chạy ra ăn mồi, thanh toán tiền cho ông chứ không có uống nổi vì bụng dạ vẫn đang sôi òng ọc, đau pà kố, hic, thế hồi nãy còn xơi cả đĩa sò huyết nướng với hột vịt lộn nữa giời ạ!
Đau cổ quá chịu hết nổi, mò đi ún C rùi ru giấc khuya cái! Có đau bụng gì gì thì đợi mai koi, lười wá, hix hix...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28