My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Ăn hay uống?

Ăn hay uống? magnify

Làm việc gì cũng phải từ từ. "Dục tốc thì bất đạt", cho nên cứ thở, lâu lâu hơi than vãn một tí cho khỏe người mà vẫn giữ đúng tiến độ, trước sau để mà làm làm nhé. Hmmm... Làm làm... Mà công nhận là mình chúa ghét những thứ làm lụng kiểu lý thuyết, càng làm càng đói, mệt thiệt mấy pa ơiiiiiii! Không biết là còn ráng rèn dũa và học cái chữ NHẪN này tới khi nèo nữa Dạo này uống nhiều, thói quen ham thích ăn hàng tự nhiên gia giảm, có nên mừng không? Ăn gì thì cứ ngồi nghĩ mãi chẳng ra, cứ phải hỏi người này người kia coi họ đang ăn gì thấy ngon thì chỉ cho mình ăn với hoặc là gợi ý với. Mà uống nhìu wá thì to bụng, mặc gì cũng không đẹp nổi, lại còn bụng lúc nào cũng óc ách nước nhưng lại... đau bao tử vì ăn uống tùy nghi, 0 đúng giờ giấc gì cả. Bây giờ cũng đang khó chịu chết đi được mặc dù nhậu không nhìu nhưng do hôm qua thức khuya, sáng lại dậy sớm, không làm gà nướng trên giường tới trưa trờ trưa trật được nên... heyyyy, không biết cái cảm giác lúc này là thế nào nữa. Bực mình nhưng không có chút hơi sức để nổi điên, lại lâm ran cảm giác lạnh bụng, lộn tùng fèo thứ gì trong bao tử mà... hoa mắt, chóng mặt, trúng gió. Đúng là tuổi già sức yếu mà. Thôi ôm chai dầu đi ngủ, mang vớ vào. Bảo trọng pé Mèo!

Ừm, mà sáng CN thức dậy sớm nghe Hiền Thục hát "7 ngày đợi mong" được quá đi chứ! Có cái khúc đệm vào của ban nhạc hay và lãng mạn ra phết "Đừng buồn phiền khi mưa gió, đừng buồn phiền khi anh vắng em, vì đường chiều mưa giăng lối về, đừng quên lòng anh chỉ có mỗi em thôi" kakaka...

7 Ngày Đợi Mong (video)
Sáng tác: Trần Thiện Thanh - Thể hiện: Hiền Thục

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28