Đừng buồn?! ;')
Tuesday, July 3, 2007 7:25:00 PM
Bạn tự dưng giảng giải nhìu hơn thường ngày, nói những câu sâu xa, ý nghĩa, ặc ặc... "Đừng buồn em ạ!" Ummm... Nhưng mà buồn thì là tự nhiên đến, giữa những lúc vui đặc biệt vẫn loáng thoáng man mác buồn, chứ đâu có mà... cố gắng buồn được đúng hông? hu hu...
Nhưng hy vọng, trên đời có thiên lý, vì như vậy để mình ngoan hiền hơn, dù là như vậy giữa Xã hội này sẽ thua sút nhìu người. Vì mình không giỏi, không đẹp, không trẻ, không có gì đặc biệt quá và cũng thiếu đi sự nâng đỡ nữa!
Dù sao thì gánh lo của mình cũng được nhìu sự quan tâm từ bạn bè chẳng hạn, một vài người thôi nhưng được cái là tỏ ra nâng đỡ. Có tỏ ra là cũng thấy vui rồi! Hôm qua ở lại Cty trễ nhất, thấy 6g15 pm mặt trời soi vàng óng cả gian phòng, như là màu Beer Heneiken, như là màu mật ong sóng sánh, tuyệt! Có những niềm vui lạ lẫm, tự nhiên ùa đến, biết sao bây giờ? Đón nhận thôi chứ sao! ![]()
I love Ken! híhí...











