Hết
Monday, July 2, 2007 7:06:00 PM
Xin lỗi cho dù là ... có chấp nhận hay không! T đã suy nghĩ nhiều lần, có khi suy nghĩ cả trong giấc ngủ nhưng cho T gửi 1 lời xin lỗi đến ... mà T nghĩ T có lỗi nhất trong thời gian này! Có thể những chuyện ... nghĩ hay làm là bình thường với người khác hoặc là đã làm như vậy với người khác nhưng không biết sao nữa, T luôn thấy mâu thuẫn giữa sự bình yên với cảm giác không an toàn! Cứ cho rằng T là người cầu toàn nhưng T muốn sự bình yên hòan toàn kia, thà là cứ như nấm mồ cho xong. Hạnh phúc câm, hạnh phúc cô đặc, hạnh phúc đóng gói hay hạnh phúc công nghiệp? Nhưng T luôn cho rằng sự mâu thuẫn đó là có cơ sở để tình nghi và nỗi nghi ngờ lớn lên, không bùng phát nhưng còn nguyên xi đó (dĩ nhiên chả liên quan gì đến chuyện ai lừa dối ai hoặc ai đã dụ dỗ ai, sorry, T không quan tâm!).
Đã đủ thời gian để mà suy nghĩ, lựa chọn một giải pháp tốt nhất nhưng cứ mỗi lần hẹn để nói chuyện thì trời mưa pà kố, thế là chán, thế là cất quần áo, thế là gud nite myself, đi ngủ ngoan! Chưa bao giờ T muốn bước đi trong mưa. . . một mình, thậm chí đã có vài cơn mưa làm T cáu tiết, hung hăng, quăng hết cả giày dép, lội bộ đi về, xé tan nát cả áo mưa! I hate walking in the rain! Đừng bắt T fải dầm mưa okie?
Đôi khi đáng tiếc tình bạn mà ... đã đề cập, phải trân trọng? Okie, T nhớ "30 phút". Vậy đủ rồi! Cũng phải tập tính ending cái trò dây dưa của T! Cũng nhắc lại, T không đùa vui, càng never phiêu lưu trong tình cảm, và càng không ... cái gì nữa thì ... biết rồi!
I have to sleep now!
Đã đủ thời gian để mà suy nghĩ, lựa chọn một giải pháp tốt nhất nhưng cứ mỗi lần hẹn để nói chuyện thì trời mưa pà kố, thế là chán, thế là cất quần áo, thế là gud nite myself, đi ngủ ngoan! Chưa bao giờ T muốn bước đi trong mưa. . . một mình, thậm chí đã có vài cơn mưa làm T cáu tiết, hung hăng, quăng hết cả giày dép, lội bộ đi về, xé tan nát cả áo mưa! I hate walking in the rain! Đừng bắt T fải dầm mưa okie?
Đôi khi đáng tiếc tình bạn mà ... đã đề cập, phải trân trọng? Okie, T nhớ "30 phút". Vậy đủ rồi! Cũng phải tập tính ending cái trò dây dưa của T! Cũng nhắc lại, T không đùa vui, càng never phiêu lưu trong tình cảm, và càng không ... cái gì nữa thì ... biết rồi!
I have to sleep now!











