My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Có 1 ngày em sẽ chết trước anh

Có 1 ngày em sẽ chết trước anh magnify
Cũng có thể em sẽ chết trước anh
Vì chuyện ngày sau ai mà đoán trước được
Đóa tường vi đâu thể nào xanh mãi
Chỉ 1 ngày em sẽ hóa mong manh.

Tiếc làm chi những tình nghĩa ngày xanh
Câu nói yêu thương vội vàng trong đêm vắng
Chỉ biết rằng tình em là rất thật
Dấu yêu nào vẫn không đủ trao anh.

Rồi ngày mai ngày kia nữa ra sao?
Khi biển đời mênh mông không phẳng lặng
Mặt trời lên rồi trăng tàn bóng xế
Sao lung linh mây mưa hóa phù dung.

Em sẽ xây lâu đài chốn thủy cung
Nàng tiên cá với mối tình vô vọng
Yêu hoàng tử nhưng chàng yêu tiếng hát
Có thể nào anh yêu hết tất-cả-em.

Vì có 1 ngày em sẽ chết trước anh
Cho nên trăm năm cũng sẽ qua rất vội
Nếu không em sẽ khóc vì bối rối
Ngày không anh ngày có nghĩa gì đâu?

Anh đừng nhìn sâu vào đôi mắt nâu
Em đã dấu rất nhiều điều trong ấy
Nụ cười anh và lúm đồng tiền - em đã thấy
Từng nụ hôn ngọt ngào tình tứ rất là lâu.

Có lẽ nào ngày ấy sẽ đến mau
Khi sức khỏe em ngày càng suy kém
Con tim yêu đương vẫn ngân nga lời gọi
Biển nghìn trùng sẽ hát Khúc Thụy Du.

Xin được làm người đi xa trước nhé anh
Đừng giận em đừng trách em đường đột
Yêu anh nhiều dù đường dài sương gió
18 năm sau mình lại gặp gỡ ngày xanh!

n.h.t
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28