My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

EM KHÔNG THỂ BIẾT

Những câu hỏi của những người yêu nhau
Ai sẽ là người trả lời thật chính xác?
Rằng bắt đầu từ khi nào ta yêu nhau?
Rằng kể từ khi nào mình lại vùi kỷ niệm trong quên lãng?

Em chẳng là người lãng mạn
Để có thể nhờ gió nói cho anh
Những phút giây vĩnh cửu
Sẽ là.... ngay bây giờ

Em cũng chẳng phải là người thích chờ
Như là bến đỗ để thuyền anh dong buồm xuôi ngược
Em cũng chẳng phải là quá khứ
Càng không phải tương lai
Em thích lãng quên và chỉ sống cho hiện tại
Song một điều em biết
Ngay giờ phút này đây
Không thể nào chối cãi 3 từ "Em yêu anh".

Em có thể yêu anh từ lúc tóc xanh cho đến khi phai màu thành tuyết trắng?
Kỳ thực là em... không thể trả lời
Bởi tim em lấp đầy hiện tại quá yêu anh.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28