My Opera is closing 3rd of March

Ai nói dưới đáy hồ không có sóng?

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!

Subscribe to RSS feed

Mừng Sinh Nhật


Đầu tiên là chúng mình cùng thắp lên một ngọn nến. Ai dzà, có quà tặng nữa nhe! Bạn hy vọng trong gói quà là nhỉ? $$$??? Vàng??? Hay Diamond?? hí hí... quà tặng sẽ là một cơn gió mát lành thổi mình đến bên bạn đó, biết hông?Quà đây nà!

Có lần chúng mình đi dạo dưới một cơn mưa mùa thu, à huh, trời vừa xanh mà lại vừa mưa nho nhỏ, rất đẹp nhỉ? Bạn giúp mình mặc áo mưa và tặng cho mình 1 bó hoa vàng rực rỡ, đó là bó hoa xinh đẹp nhất mình từng được thấy và được sở hữu.

Cùng đi dạo dưới mưa là sở thích của bạn nhưng mình lại rất ghét trước đây! Nhưng sau lần ấy thì mình chẳng còn ghét mưa nữa, mình từng chạy xe chầm chậm để nghĩ xem cảm giác của bạn là gì? Sến như con hến? hahaha... Mặt mình thấm đẫm nước mưa và mình thấy không còn cô đơn nữa!

Uh huh, ai mà chẳng có những nỗi cô đơn vô cớ ùa về, lấp đầy cả tâm hồn, tràn cả lên ánh mắt phải không bạn?

Lúc bạn mệt, lúc bạn thất vọng, lúc bạn tức giận hay lúc bạn vui, cả những lúc bạn thấy hạnh phúc... Ai là người chia sẻ cùng bạn? Nếu như trống vắng, bạn có thể thì thầm tên mình. Nếu là ngày, những tia nắng sẽ sưởi ấm tim bạn thay cho đôi tay mình. Nếu là đêm, những vì sao sẽ hôn lên mắt bạn thay cho môi mình. Bạn có thấy rằng mình quá ư ảo tưởng không?

Nhưng mình biết rằng bạn hiểu mình, sẽ chẳng bao giờ bạn lêu lêu mình nhỉ? yes

Có khi thấy bạn không biết gọi tên mình là gì? Sao lại vậy nhỉ? Bạn có quên quá khứ? Bạn có biết về tương lai? Ôi thôi, dẹp những điều đó qua một bên bởi vì hôm nay là NGÀY CỦA BẠN. Mình sẽ mời bạn cùng ăn với mình một que kem, rất ngọt ngào, rất thơm, như hương chocolate tẩm một ít rượu rum, một chút mứt nho khô và mùi hương cỏ dịu dàngÀ, bạn rất thích mình đoan trang, hiền thục và... rịu ràng xíu đúng không? Haizzzz... bạn quên đi, đó không phải là mình đâu nhé! Nếu thích điều chúng ta có thể làm là lòng reo vui ca hát, tặng cho nhau những nụ cười, kể cho nhau nghe những câu chuyện, rồi lại cãi nhau khi trò chuyện thâu đêm...Một đôi lần nếu như quá khích, mình sẽ chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa, giận rùi! furious scared Hôm qua mình đã nói chuyện với một người bạn, rằng hạnh phúc và tình cảm là những thứ con người khó nắm bắt nhất. Sao mà cứ thích nắm giữ tình cảm của mình chỉ bằng 1 tay? Cả khi nắm 2 tay thật chặt, chỉ thiếu trân trọng chút thôi đã là đánh rơi tự khi nào rồi. Mình thì chưa từng nghĩ sẽ sở hữu gì nơi bạn vì cái mình muốn là quà tặng mà bạn sẽ dành cho người xứng đáng, mình chỉ thích được cùng bạn nắm tay đi dạo dưới ánh mặt trời, xung quanh là trải dài tít tắp cánh đồng hoa cúc vàng tròn vo như mắt nắng, là những hoa cẩm chướng đỏ hiền lành tượng trưng cho sự yêu quý của bạn bè

OH, hông biết có làm bạn sợ hãi hay không nữa, vì điều mình chúc sau đây sẽ làm bạn thở phào nhẹ nhõm. Vì dẫu rằng bạn có phôi pha mình thì... hàng nửa tá hoặc cả tá cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, dễ thương này sẽ thay mình làm cho bạn hạnh phúc, sẽ thay mình ngồi lắng nghe, nói cười cùng bạn. Sẽ khóc cùng bạn khi bạn mệt nhoài, cô ấy sẽ dựa đầu vào vai bạn để khẳng định bạn mạnh mẽ, để bạn hướng tới cuộc sống thật đẹp mà đôi cánh tình yêu sẽ nâng bạn bay đi khắp thế giới. Bạn sẽ thành công nhé, bạn sẽ cười nhiều nhé!

Mình nhớ bạn...
Happy Birthday July, 11st, 2009.
Miss
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28