Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn?
Monday, May 18, 2009 4:09:00 AM
Đã 10 ngày nằm bệp ở nhà rồi,Nhớ đường xá nhớ bạn bè quá đi,10 ngày không biết đi đâu hết,hết ăn đến ngủ hết ngủ rồi lại ăn,ăn chán rồi vô ngủ tiếp,sạc...Đúng là đau nằm im một chỗ khó chịu thiệt,cái chân đã hay ưa đi bay nhảy giờ lại ở một chỗ chán chết đi được,không biết sau này có vợ con thì sao nhỉ?kekeke....vợ đau con khóc chi cũng mặc kệ hết cứ bay nhảy thế này cho nó sướng vợ con làm gì cho mệt xác,mắc công thêm lo...hihi...Nhưng mà cũng nhờ đau vậy cũng có 1 số người quan tâm đến mình(Cái này bí mật nha,mấy thèn bạn nó biết được nó giết mình chết.hihi..)
.Nhưng mà nghĩ lại cũng buồn sao chẳng có ai mua cam qua thăm mình hết.hichic.tủi thân quá....Giờ thì xin thông báo với mấy bạn là bạn Tuấn đã trở lại "phình phường" rồi có thể ăn chơi nhảy múa cùng các bạn nhưng mà chắc hơi giảm chút ít thôi,sắp thi học kì rồi mà,ai có kế hoạch đi chơi hè thì nói ra nha,thì xong bạn Tuấn sẽ tham gia 2 tay 2 chân luôn.kekee.Thôi nói ít ít thôi chứ không tụi nó tưởng hết bệnh thiệt không mua đồq ua thăm thì khổ,phải câu vài lon sữa với lại mấy kí cam đã chứ để ri là không chịu được.Nói chung thì đau nhưng cũng nhận ra 1 số điều làm mình thanh thản,dễ chịu,thôi thì cứ như avarta mà làm thôi nghĩ ngỡi gì cho nó mệt xác....Sắp tới kì nghỉ hè rồi ăn chơi thôi,có ai muốn tham gia thì đăng kí với tui nha...chỉ nhận bạn nữ thôi,hihi...nhưng mà nhận làm em gái thôi không nhận làm bạn gái hay người yêu đâu.hihihi....avarta muôn năm,thế giới không tình yêu muôn năm.kekekeke....



