My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

1 phút suy ngẫm

Mình ngu thật sao?ai nói gì cũng tin?ko,ko thể có chuyện đó,đã thay đổi rồi mà,khôn ngoan hơn,ko còn bị ai lừa dối nữa,dù trong gia đình cố tỏ ra là thằng L như ngày xưa,trong gia đình ai cũng nghĩ như vậy?1 thằng L khờ khạo ngốc nghếch,nhưng ko...đã tỉnh táo hơn,sáng suốt hơn nếu ko nói là đã thành 1 thằng điêm lác từ lúc nào ko biết,hoàn cảnh thúc ép phải như vậy,nên mình phải như vậy,ko còn lòng tin,mình nhơ 1 câu nói trong phim nhưng giờ đây có lẽ đúng thật rồi"người với người là sói?"Ra đường cũng bị chửi ngu,về nàh cũng chửi ngu 1 thằng ngốc,nhưng mặc kệ mình đã chịu đựng cái sự nghèo sự xỉ nhục đã 20 năm rồi giờ thì chịu thêm vài năm nữa cũng chẳng sao,hy vọng những người mà tôi đã từng yêu quý,từng thương yêu hãy tránh xa tôi ra,vì sẽ có 1 lúc nào đó tôi sẽ bán đứng các bạn đó,hãy tránh xa tôi ra nhé,từ nhỏ tôi là người cô độc,sống lầm lũi nên hãy để tôi là người lầm lũi các bạn nhé,tôi im lặng ko thích nói có nghĩa là lúc đó tôi đang dằng xé lương tâm,Thật sự là con người tôi đã thay đổi,thằng L hay thằng T ngày xưa đã chết rồi các bạn nhá,thằng L,thằng T hôn nay đã thay đổi rồi,hay xtranhs xa tôi ra nhé,hãy để tôi là 1 người cô độc,bởi vì tôi đã ko còn là tôi nữa