My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mùa đông Đến

Lạnh quá,trên đường từ nhà đến trường từ trường về nhà chạy xe máy mà rét run người luôn.Mấy hôm nay thấy trong người mệt mệt chẳng muốn đi đâu hết,cái chi cũng nhác.chắc đau rồi...nhanh thiệt mới đó mà 3 năm rồi,công nhận nhanh thiệt đó chứ,cũng qua 100 ngày ông nội luôn rồi,nhắc mới nhớ,cả tuần ni mưa miết ko có điều kiện về quê nữa.Sắp hết tháng 11 chuẩn bị sang tháng 12 có ngày gì nhỉ,ah ngày noel mà lạnh quá ko biết tụi kia có tiết mục chi trong ngày ni ko nữa,có thì cũng đi cho vui...Đã qua,qua hết tất cả 1 cách bình yên đến mức lạ lùng............,với lại cũng hết kinh doanh nữa rồi,nghĩ lại thời gian qua thấy mình có đứt dã man(Đức đây là đứt tê chứ ko phải đức C đâu)mìn từ a đến Z nói láo như cuội,lừa đảo nhưu trùm....thay đổi thiệt rồi.Mùa đông đến rồi đó mặc áo ấm vào thôi...................ai cũng ko hiểu chỉ có 1 vài người hiểu,nên chẳng có thằng khờ nào cả chỉ có 1 kẻ lừa đảo đang ngồi đây và viết ra entry này....