My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mối tình của tôi và nàng vista

em là em quá đen luôn các bác ạh.Chuyện nó là thế này:


Em học được cái phương pháp làm 1 bộ windown tích hợp SP3 và IE7,nghiên cứu mấy đêm nay,may mắn là em tìm được cái địa chỉ down winxp có bản quyền,nhờ thằng bạn nó down dùm,hic nghiên cứu mấy hôm nay,định làm 1 bộ win cho anh em sài chơi, như các bác biết rồi đấy,người việt Nam chỉ sài hàng Việt Nam chất lượng cao thôi chứ ba cái bản quyền thì dân Việt Nam mình ít người sài lắm,không phải vì không sài,mà là đồng tiền đi liền với khúc ruột nên đến 90% là sài đồ lậu rồi,em là em quyết tâm làm 1 cái bản quyền cho anh em nó sài,hôm nay em hăm hở lắm vì thằng bạn nó down về dùm em,lại được người em mới quen(hihi) động viên nữa nên em quyết tâm bỏ học để làm win,4h chiều hôm nay em hăm hở mang usb đi cop bộ win bản quyền rồi về tích hợp IE7 và SP3,đúng 4h 30 em cop vô máy,nhưng mà cái số em nó đen các bác ạh,ko nhận usb em tưởng là em ko làm nữa rồi chứ,hichic,em ngồi loay hoay mãi hú hồn rốt cuộc rồi nó cũng nhận,em là em mừng lắm í,cái usb em mới mua 100K mà lị,cop vô máy xong đến lượt giải nén,hic.nó báo lỗi liên tục,em bực mình lắm tưởng bị thằng admin nó lừa nữa chứ,loay hoay nghiên cứu mãi mới xuất ra được file ISO để ghi đĩa,hic,té ra là do cái tên nó bị lộn nên ko giải nén được,em ghi ra đĩa với tâm trạng là rất vui vì được sài bản quyền với lại thêm giao diện của cái em vista đẹp mê hồn,cứ nghĩ đến điều đó là em sướng rân người các bác ạh,em ghi ra đĩa,hic.Lần đầu boot ko được,em tiếc là tiếc cái đĩa nhưng mà ko sao.hy sinh vì sự nghiệp khoa học 1 tí mà.thế là em quyết định đầu tư cho em nó 1 cái đĩa nữa,may thay lần này nó được các bác àh,em hí hửng chờ đón em nó như là sắp cưới vợ vậy.em cài được 1 đoạn thì no hiện ra giao diện của vista em thú thật với các bác là em là em mừng lắm í,đẹp mê hồn.Nó giống như là lần đầu các bác ôm con gái vậy,hic(thú thật là chuyện này em biết từ năm 3 tuổi với con bé học mẫu giáo với em,em là em đàng hoàng lắm,em làm có 1 lần đó thôi àh),em hí hửng cài xong,rồi vô win,em là em chờ được chiêm ngưỡng em nó,em vô nhưng mà nó chạy lâu qúa,hic em lại cứ chờ chẳng lẽ gần "cua" được em nó lại bỏ phí sao? rồi nso cũng chạy xong cái boot,hic em lại chờ các bác ạh.chỉ còn vài giây nữa là em sẽ ra mắt nó hic...,chẳng lẽ đến nhà gần ra mắt "nhạc phụ,nhạc mẫu"rồi mà lại bỏ về,thế là em vẫn cứ đợi,hơn 1 nửa tiếng mà chưa vô,hic..lần này em bực quá em đành nhìn trộm nó qua safe mode nhưng mà đẹp các bác ạh,quá tuyệt luôn,hàng còn rin(được microsoft chứng nhận hẳn hoi)em là em buồn lắm,nó đẹp như vậy mà em chỉ được nhìn trộm,hic.cũng may là em vân còn giữ lại tình xưa nghĩa cũ của em là nàng XP chứ ko thì em chết mất,1 ngày quá tồi tệ với em

sau đây là 1 vài hình ảnh của em nó các bác tham khảo
Reduced: 93% of original size [ 550 x 413 ] - Click to view full imageẢnh đính kèm


Reduced: 93% of original size [ 550 x 413 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 413 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 344 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 344 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 413 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 413 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm

Reduced: 93% of original size [ 550 x 401 ] - Click to view full image
Ảnh đính kèm