My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

entry nhảm

Không hiểu tại sao thời gian gần đây mình lại nhác viết blog đến vậy,chỉ toàn cop những thủ thuật máy tính mà mình đã từng vọc qua,rồi 1 lô chuyện cười chuyện nhảm nữa,chắc có lẽ hok còn gì để viết nữa rồi hay là tất cả đã qau hết?thế nhưng tại sao hôm nay mình vẫn buồn cơ chứ,mệt mỏi và chán nản y như thằng bạn nói "cuộc sống cú luẩn quẩn như con lừa xay lúa,chỉ chờ có tắt thở là xong"buồn vì rất nhiều chuyện,học thì đã ngán đến tận cổ goài,lên lớp nghe giảng hok còn 1 chút cảm hứng gì nữa,ngồi như 1 khúc gỗ mà đầu óc cứ nghĩ những chuyện đâu đâu,còn lái xe thì cũng ớn thi rồi nhưng phải ráng thôi chứ chẳng lẽ bỏ không cả 8 chai để rồi lại hok được cái kết cuộc chi hết.Mấy hôm nay còn kinh doanh nữa chứ,kiếm chẳng baonhiêu mà tiêu lạic òn nhiều hơn nữa chứ,cứ nghĩ tới việc học trên trường cái quy chế mới dễ bị đuổi ghê,mà mình cũng mong cho nó đuổi quách cho rồi chứ sở trường của mình là máy móc chứ đâu phải là cái lập trình đâu đầu như ri,nhưng cũng nghĩ lại đuổi thì làm sao mà ăn nói với gia đình,bây giờ thì đã tưởng tượng ra phần nào là cái sự lựa chọn sai lầm mà có lẽ không bao giờ sửa được làc ó lẽ mình đã ở đây,ở lại cái đất đà nẵng này để rồi biết bao nhiêu chuyện xảy đến làm muón nổ tung cả cái đầu,chính xác hơn là cuộc sống của mình hok phải là ở đây,ở cái đất đà nẵng này.Nếu thời gian có quay lại thì tôi vẫn ước là tôi sẽ ko ở đây để tôi vẫn là tôi chứ ko phải là 1 con người khác,tính cách bây giờ so với lúc nhỏ khác 1 trời 1 vực,nhưng nói đâu cho xa chỉ năm ngoái tới năm nay thôi đã thay đổi nhiều và cũng không biết là sự thay đổi này tốt hay xấu nữa nhưng dù sao nó vẫn cho mình 1 chút gì đó thanh thản trong lòng hơn lúc trước,nhưng mà thôi kệ nó tới đâu thì tới,không suy nghĩ nữa bởi vì đã hết sức lực rồi,bây giờ y như 1 tấm ván trên biển nó muốn trôi về đâu thì trôi,muốn dạt về đâu thì dạt,tới đâu rồi tính tiếp