My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

luẩn quẩn

Thế là gần hết tháng 3 roài,hok hiểu sao thời gian gần đây có thói quen đếm thời gian nhỉ,nhưng mà chỉ đến hết tháng thoai chứ hỏi ngày ni là thứ mấy thì chịu,phải suy nghĩ 1 lúc mới trả lời,thi xong 1 môn,làm xong 1 bài báo cáo nó mệt kinh khủng,mặc dù bài thi dễ mà chẳng làm được gì,chán kinh,mấy bữa ni ít ở nhà quá,đi học lái xe,rảnh thì lên nhà thằng bạn uống caphê,mà công nhận từ hồi nó về đến nay rãnh thiệt đó.Sáng sáng ko đi học thì đạp xe lên hoà cường uống caphe,đến 9 hay 10 h chi đó đạp về đón con bé.xong rồi ngủ giấc,chiều đi học.Tối lên mạng chát chít,đến 9h gì đó thì đi uống sữa,còn hôm nào buồn thì lên nhà thằng bạn ngủ mai đi caphe sớm.Công nhận bữa ni hư dễ sợ,thích đi ngủ lan hok ah,cũng may chưa qua nhà con bé nào ngủ chứ mà đi là về bà già chặt chân luôn(cái này nói nhỏ thôi nghe),mắc công lại ảnh hưởng tới cái học hàm gs nữa,hôm qua mới lên nhà thằng bạn ngủ,xin bà già,bả nói chẳng lẽ mai mốt lấy vợ mi lại qua nhà bạn ngủ,hay kin.Tới khi đó roài hay chứ,thêm cái tật bữa ni ghiền bida nữa chứ,thấy chơi nhiều hơn học.thôi kệ lỡ roài cho nó loét luôn đi,có ai còn xiền hok cho gs vay ít,tự nhiên lại ghiền con SL45 quá,có xiền là đổi liền ah,mà thấy đi xe máy tốn xăng kinh,chuyển qua đi xe đạp bớt nên nó cũng đỡ,thoai viết đến đây thôi,hết ý roài,mà dù mệt,căng thẳng nhưng vẫn vui kin,gần bắn pháo hoa roài,chắc đến tối 28 rủ bé con đi còn hok thì rủ thằng bạn,mà hok có thì mò đi 1 mình vậy.ra thông báo tuyển người đi xem pháo hoa thôi:tuổi từ 18 đến 21 thôi(dưới 18 thì ở tù chết),ngoại hình dễ nhìn ko cần xinh lắm bởi vì chỉ đi buổi tối thôi( nhà ngói cũng như nhà tranh),tiuêu chuẩn vậy thoai,ai có nhu cầu thì dăng kí nha.tối nay chắc ở nhà,hok lên nhà bạn ngủ nữa