1 ngày happy
Tuesday, March 18, 2008 8:47:00 AM
Roài thế là mọi chuyện đã qua hết,đầu óc thanh thản ngay cả bài vở ngập đầu ngập cổ (hồi ra tết tới giờ có học đâu),1 ngày happy,ngủ 1 giấc tới sáng,đi ăn đi uống coffee với thằng bạn thân,10 h về nhà sửa máy,trưa đi học được về sớm,giờ ngồi viết entry này ,nghe bài heal the word,âm thanh giai điệu bài hát thật sự mang đến nhiều cảm xúc,hãy hàn gắn thế giới,đúng 1 thế giới hòa bình và hạnh phúc thì có thể con người sẽ sống lâu hơn,hạnh phúc vì thằng bạn đã có quyết tâm thực hiện điều nó muốn,hạnh phúc vì bé con của upa đã vượt qua tất cả,hạnh phúc vì bên cạnh ta có rất nhiều bạn,sắp tới còn nhiều việc phải làm,lấy bằng lái,tạp trung cho việc học,giúp đỡ thằng bạn qua cái khó khăn này,roài còn bé con nữa.Có 1 câu nói thế này:"Nếu bạn làm việc với tất cả niềm đam mê và tinh thần sảng khoái thì bạn sẽ làm việc 1 cách thành công".Quá Khứ ơi! tạm biệt nhé


