Mệt mỏi và chán nản
Saturday, March 8, 2008 2:47:00 PM
M ơi,Tao đã làm cái quái quỷ gì thế này.Liệu tao có còn là tao nữa hay không vậy?Hay là chỉ sống 1 cách giả dối,sống 1 cách giả tạo.Mày đã về đây được 1 tuần rồi,1 tuần tao với mày lúc nào cũng đi chơi rât vui vẻ nhưng mà sao trong lòng tao vẫn thấy buồn,tao cũng ko biết tao đang làm cái quái quỷ gì nữa,lý trý và sự sáng suốt cuả tao biến đi đâu cả rồi để rồi đây tao lại ngồi đây và viết ra những cái dòng quái quỷ và chết tiệt này.Tao nghĩ chắc tao ko còn là tao nữa rồi,tao ko còn là thằng T nữa rồi.Thậm chí giờ đây tao đang là ai tao cũng ko biết nữa,và tao cũng ko biết mình đã và đang làm cái thứ chết tiệt gì nữa.ngay cả học tao cũng ko biết là mình đang học cái gì nữa,tao thật sự khủng hoảng và stress quá nặng rồi.Sáng sớm thì xách xe ra đi,đi rồi lại về,về rồi lại đi.luẩn quẩn trong cái không gian nhỏ hẹp,và tao cũng ko biết mình đang đi đâu nữa và cũng sẽ đi tới đâu nữa.Ta thật sự đuối sức trong cái cuộc sống này rồi nhưng tao ko thể kéo mày đi chơi cho đã, ko thể kéo mày để chia sẻ bởi vì mày còn phải học,và tao ko muốn mày như tao.Cái đầu ta túng bẩn quá rồi,nhiều lúc như muốn nổ tung,tao đang làm gì vậy M?và làm như vậy sẽ đi đến đâu hả,ai đã sai khiến tao thế này,tao đang làm và làm việc như 1 cái máy,chỉ biết nhận lệnh và làm chứ tao ko còn suy nghĩ nữa rồi.Tao đã bótay.com rồi.bây giờ sau khi suy nghĩ lại mọi việc tao nghĩ nên sống khép mình sẽ tốt hơn.ở cái đất ĐN này với tao chỉ có gia đình và mày thế là đủ rồi.Xin lỗi tất cả về những chuyện đã qua,đặc biệt là....T xin lỗi.Cứ suy nghĩ về T sao cũng được.


