1 NGÀY BUỒN
Wednesday, February 13, 2008 8:45:00 AM
Vậy là đến cái ngày valentina,tao nhớ như in cái ngày valentina 2 năm trước,cũng là lúc tao tiễn mày lên đường nhập ngũ,rất buồn,nhưng lúc đó mày còn ở đây,tao có thể chia sẻ với mày những chuyện buồn của tao,mày lắng nghe nhưng tao biết mày cũng buồn vì mày xa 1 người con gái mà mày yêu nhất,lại cái ngày valentina lại đến,tao lại tiễn mày lên đường,nhưng lần này là mày đi vào trong đồng nai,mặc dầu biết là đến tháng 3 mày sẽ về,nhưng lần này tao giống mày là cũng sẽ quên 1 người thôi.mày nhớ những gì tao nói nha,mọi chuyện cũng sẽ qua,cái gì tới nó sẽ tới.biết đâu nhờ mày về đây mà thêm 1 lỗ nữa còn tao từ đau dạ dày chuyển sang lủng 1 lỗ ko?
Thôi valentina năm nay cũng như mọi năm,và những năm sau cũng vậy.ở nhà trùm mền ngủ,ko thì đi nhậu cho đỡ buồn.biết đâu năm sau tao lại có mi là đồng minh.mặc dầu ko có nhưng cũng HAPPY VALENTINA DAY
Thôi valentina năm nay cũng như mọi năm,và những năm sau cũng vậy.ở nhà trùm mền ngủ,ko thì đi nhậu cho đỡ buồn.biết đâu năm sau tao lại có mi là đồng minh.mặc dầu ko có nhưng cũng HAPPY VALENTINA DAY


