My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

HẾT TẾT

vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là tụi nó đi vào trong đó rồi,chỉ còn lại mình với những nỗi buồn,ước gì thời gian sẽ quay trở lại 2 năm về trước,để mình có thể chọn lại con đường của mình,không lạc lối nhưng có 1 cái gì đó thấy tiếc.giá như lúc ấy mình dứt khoát thì bây giờ chắc cũng đang chuẩn bị hành lý để đi vào học,giá như mình dứt khoát thì đã ko phải gặp 1 người,giá như,giá như...Biết bao nhiêu cái giá như nhưng cuộc sống là vậy mà.1 chút sóng gió,1 chút gian nan.Đã gần 1 tháng rồi ko gặp,nay găp lại bỗng thấy nghẹn laị.cố gắng nói cái gì đó nhưng lại thôi.Hôm qua đi họp lớp cấp 2 cảm thấy vui vui,nhưng mà nghĩ lại thì năm nay mình uống ít,thấy thằng bạn mà bắt tội,dạ dày bị lủng 2 lỗ rồi trong khi tao mới bị 1 lỗ,tao biết nhiều lúc mày cũng buồn như tao,tao mong cho tao lủng thêm lỗ nửa để tao với mày mau chóng đi chầu ông vãi cho rồi.Sống mà như vậy thà chết quách đi cho xong,ngày mốt mày đi rồi,ko biết khi nào mày mới về.Suy nghĩ làm gì cho nó mệt người ra mày,thấy tao làm gương đó.cái tội ko dứt khoát,cái tội nghĩ ngợi cho nhiều để bây giờ phải hối hận,nhưng cũng đã muộn rồi.Nếu có quay ngược thời gian trở lại thì tao chỉ ước là giá như lúc ấy tao dứt khoát ra đi thì đâu có gặp người ấy để bây giờ tao có thể luôn cho tụi bây 1 lời khuyên,để bây giờ tao có thể đi uống với tụi bây với 1 cái lý do là uống vì rất vui chứ ko phải vì quá buồn mà uống cho say,cho quên hết.nhưng rồi cũng có quên được đâu.Time ơi,xin hãy trôi chậm lại để nhậu với tụi bây 1 vài bữa nữa cho dạ dày mau lủng mà đi cho nhanh,chỉ có tụi bay là tao uống hết mình thôi