tổng kết 3 ngày tết
Saturday, February 9, 2008 2:37:00 PM
3 ngày tết đã trôi qua trong cái lạnh giá,vô vị.Chỉ có thể nói là vậy.không còn gì để diễn tả cái nhàm chán của ngày tết nữa.mồng 1 về quê,đến chiều ra,tối 4 thằng bạn rủ nhau đi kiếm quán nhậu ngồi lai rai,kiếm đỏ con mắt mới thấy,chỉ làm có 1 thùng tiger ah,xong rồi đi cafe và thế là về ngủ,xong mồng 1.sang mồng 2,ông bà già đi hết,ở nhà tiếp khách,nhưng hok có ai.ngồi luyện phim,uống bia tiếp,uống no rồi ngủ,tối chạy đi qua nhà nhóc bạn chơi 1 lát,rồi ghe nhà bà dì,mấy ông cậu họp ở đó,có ông bà già hok nâng ly được.xong mồng 2.sang mồng 3,quyết đi cả ngày.buổi sáng,8h dắt xe ra,đi uống cafe với 2 thằng bạn,ngồi chơi vé số bóc.hết người này đến người kia,chơi tuốt hết,hok trúng tờ nào,cũng may mấy thằng đó trúng nhưng hok có gỡ lại vốn,bốc khoảng 70 tờ với lại mấy tờ vé cào,uống xong đi dáng bida đến trưa.về nhà ăn miếng cơm.rồi qua nhà thàng M chơi.đủ 4 thằng.làm ly rượu nho với lon bia,xong đi ăn,rồi đi công viên.định đi xe điện đụng tới nơi thì hết vé,chờ mãi ko được,quay lưng đi,vừa bước ra nó mở bán vé trở lại.cái số con rệp.về khoảng 4h,đi qua nhà... thì hok có ai.về hát karaoke chơi tí,tắm rửa định qua nhà thằng bạn nhậu chơi,điện hoài hok thấy nó ở nhà,thôi về nhà ngủ.hết mồng 3.xong cái tết.năm ni hok có thất thu nhưng mà bữa ni tu hay sao mà ít uống dễ sợ,trước tết thì uống,trong tết thì tu.xong 1 cái tết,nhưng mà được cái là năm nay hok thất thu được đồng nào.cũng đỡ.ít nhậu.ít chi.rồi đó,1 cái tết vô vị,không biết có phải trong năm gặp quá nhiều chuyện buồn hay ko mà thấy vô vị quá


