My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

mồng1

đêm qua giao thừa đi xem pháo hoa,ra khỏi nhà từ 9h tối,chạy lên nhà thằng bạn thân ngeh mẹ nó nói là đi từ lúc 7h tối,hehe.biết ngay là cu cậu chở vợ đi chơi mà,thôi cứ nói dối là tí nữa điện cho nó,nói cho mẹ nó biết là chặp nữa sẽ đi xem pháo hoa với mấy đứa(nói vậy thôi chứ để cho tụi nó tự do lâu ngày mới gặp mà,bà già nó thương giáo sư như con vậy,hehe) vậy là xong 1 thằng,còn thằng S biết ngay là nó đi với honney của nó mà nên chẳng rủ làm gì?trước tết là cả bọn đã rủ đi xem pháo hoa rồi.nhưng mà nhớ lại năm trước đi xem pháo hoa về tự nhiên thằng S nó xách bia ra uống,rồi ngủ tới sáng mồng 2,nói bia cho oai chứ thằng này nó yếu mà hay đòi ra gió lắm,khoảng 3 lon là out liền ah,còn 1 thằng nữa mà rủ nó chẳng có con girl nào đi chán phèo,kiếm 1 con đi chơi thì vô tư nhưng mà nhác.buồn tình chạy lòng vòng quanh thành phố đến 10h45,thấy cũng vui vui,thấy 2 vụ tai nạn kinh khủng,thôi đành về nhà chở con bé đi xem vậy.tuy trong nhà có hay to tiếng quát nạt nó nhưng giáo sư là thương nó nhất nhà(hihhi).Năm nào cũng vậy đi xem pháo hoa xong là về nhà xông đất luôn,giáo sư hợp tuổi với ông già mà,ăn vài chén chè lấy lộc đầu năm,xong là giáo sư chạy vô điện cho người ấy chúc tết liền,mạng năm nay bị áp tắt giao thông hay sao mà nhắn hoài không được,điện thì nghe rõ,trái ngược với mấy thằng bạn,điện cho người ấy xong cảm giác nó cứ nghẹn ngào,ko thể ta được,thôi đành mặc kệ,còn phải chúc nhiều người nữa,thế là chui vào giường định chợp mắt 1 lát chứ mệt quá,lúc trưa ăn tất niên nhà thằng M,đi đánh bida,về ko ngủ,nghĩ tới những chuyện buồn của năm cũ,nghĩ tới người ấy là ko ngủ được.bắt đầu lấy máy ra nhắn tin tiếp,đáng lẽ ra phải nhắn cho nhóc trước,nhưng mạng nghẽn,nhắn hoài ko được nên giáo sư điện thoại cho nhanh,thấy trong người mệt lả rồi,nằm quấn chăn nhắn tin tiếp,bắt đầu là M,chúc nó hạnh phúc trong tình yêu,gởi được mừng quá,tiếp theo là TH,rồi sau đó là S.thế là xong mấy thằng bạn thân mừng quá.bắt đầu nhắn cho mấy bà dì,gởi ko được tức mình,lúc giáo sư buồn nhất cũng là lúc được mấy dì động viên an ủi nhiều nhất.con cám ơn mấy dì nhiều lắm,mấy dì đã giúp con vượt qua những lúc khó khăn nhất,bởi vậy quyết tâm gởi cho bằng được.thế rồi cũng xong,hix nhưng mấy dì,mấy cậu ngủ hết rồi mấy cậu thì nhậu có nghe máy đâu,thế là xong.định đi ngủ thì nghe tin nhắn của ông cậu,hehe,ổng đang ngồi nhậu bởi vậy nhắn nhanh dễ sợ,còn thằng M thì nhận tin nhắn lúc chuẩn bị đốt pháo ấy,chuẩn bị đi ngu đang thiu thiu thì thằng S nó nhắn,hix.buồn ngủ quá mức mà thôi cố đọc nốt tin nhắn rồi ngủ luôn,nhưng đọc xong rồi lại ngủ không được,cứ suy nghĩ linh tinh về những chuyện buồn.năm mới mà sao lạ ri,thôi dẹp hết.định năm nay chơi trắng đêm luôn,dậy online nhưng mà lạnh quá dậy ko nổi,thế mà nằm ngủ lúc nào ko hay,tới 5h sáng ông già kêu dậy đi chùa mà dậy ko nổi,mệt quá.thôi năm ni con ko đi chùa?rồi ngủ tiếp đến 7h sáng dậy qua nhà ngoại chúc tết rồi về quê thắp hưong như mọi năm,năm nay về trễ nên đến trưa mới ra,chiều ni sau khi làm 1 giấc,thằng bạn nó lên chơi,rủ đi nhậu.nhưng nó kêu lên mạng 1 tí để nó copy cái gì.gặp ông BI,ảnh nói lên nàh ảnh nhậu thế là đi.thôi thế là xong ngày mồng một,lên nhà anh BI nhậu đã.chúc tất cả mọi người năm mới vạn sự như ý,sức khoẻ dồi dào,phát tài phát lộc,sung túc cả năm