những ngày cuối năm
Sunday, January 20, 2008 9:26:00 AM
vậy là 1 năm nữa sắp trôi qua,nhưng cái không khí tết đâu còn được như lúc trước.Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa chứ mấy,thôi đếm ngược thời gian đi.1 thằng đã về rồi,còn 2 thằng nữa,thử bắt chước cái thằng tiến sĩ "dâm tặc" tổng kết 1 năm qua coi thử mình đã làm được gì nhỉ?học:dinh' 1 chú của phó giáo sư(thế mới đau).Yêu: có 1 gùi nhưng đếu nhắm được con nhỏ chết tiệt nào hết nên vãn còn độc thân,ăn chơi thì khỏi phỉa nói,mẹ kiếp cái năm con heo.đen từ đầu đến chân.heo vàng đâu ko thấy chỉ thấy toàn phân đen ko?
nămqua học được cái gì nhỉ,ah học được 2 chữ "hên xui",mẹ mấy cái thằng bạn khốn kiếp,miệng thì luôn nói là:"quyết không yêu lấy tiền ăn nhậu,sống cô dơn cho gái thèm chơi" mà có thằng chó nào thực hiện đâu?mấy thằng chó chết.AH, mà con vợ thằng bạn đâu rồi,mới mua xe mà đếu "rửa",đếu đưa cho đại ca lượn 1 vòng,thôi năm hết tết đến chúc mấy bác ăn nhiều chóng lớn,tiền thì nhiều nhiều để trả lời câu hỏi của bạn giáo sư là nghèo có được yêu hay ko? còn thằng tiến sĩ trúc choá về quê bình an,ăn tết ít thôi,để tiền đi nhậu.còn cái thằng Minh(thỏ đồng bằng)thì thi cho đậu nghe con,ở đây học với tao,còn ai nữa nhỉ.ah còn chuc cho nhoc smile co hoc bong,cao thêm tí nữa chúc nhóc tới đó thôi,tết chúc tiếp.còn bthuy thì anh nghe nói là thi làm bài chán lắm,thế nhưng mà có học bổng là phải khao anh gấp đôi đó,chúc em vui vẻ,tết đi chơi nhiều nhiều,con nhung heo thì càng ngày càng hát hay nhưng mà ăn ít thôi,để ta còn nghe mi hát nữa chứ.suýt chút nữa em quên cái bác thắng khùng khùng có người yêu nhanh nhanh dắt về đây anh em xem mặt mũi nó ra sao nghe.bác lo học đi đó,năm 3 rồi đó bác,sắp ra trường rồi.có bồ rồi có khác,đếu bao giò thấy cái mặt cua hắn online
nămqua học được cái gì nhỉ,ah học được 2 chữ "hên xui",mẹ mấy cái thằng bạn khốn kiếp,miệng thì luôn nói là:"quyết không yêu lấy tiền ăn nhậu,sống cô dơn cho gái thèm chơi" mà có thằng chó nào thực hiện đâu?mấy thằng chó chết.AH, mà con vợ thằng bạn đâu rồi,mới mua xe mà đếu "rửa",đếu đưa cho đại ca lượn 1 vòng,thôi năm hết tết đến chúc mấy bác ăn nhiều chóng lớn,tiền thì nhiều nhiều để trả lời câu hỏi của bạn giáo sư là nghèo có được yêu hay ko? còn thằng tiến sĩ trúc choá về quê bình an,ăn tết ít thôi,để tiền đi nhậu.còn cái thằng Minh(thỏ đồng bằng)thì thi cho đậu nghe con,ở đây học với tao,còn ai nữa nhỉ.ah còn chuc cho nhoc smile co hoc bong,cao thêm tí nữa chúc nhóc tới đó thôi,tết chúc tiếp.còn bthuy thì anh nghe nói là thi làm bài chán lắm,thế nhưng mà có học bổng là phải khao anh gấp đôi đó,chúc em vui vẻ,tết đi chơi nhiều nhiều,con nhung heo thì càng ngày càng hát hay nhưng mà ăn ít thôi,để ta còn nghe mi hát nữa chứ.suýt chút nữa em quên cái bác thắng khùng khùng có người yêu nhanh nhanh dắt về đây anh em xem mặt mũi nó ra sao nghe.bác lo học đi đó,năm 3 rồi đó bác,sắp ra trường rồi.có bồ rồi có khác,đếu bao giò thấy cái mặt cua hắn online


