bác Tài
Tuesday, January 15, 2008 2:48:00 PM
Lần đầu tiên càm vô lăng thấy đã quá.chay trên tuyến đường sơn trà điện ngọc.từ chỗ phạm văn đồng đến quá ngũ hành sơn khoảng 1 km,rất là sung sướng,mình đã chạy khoảng 50 km/h rồi mà thầy vẫn bảo là chậm(đapj ga vô),thế là đạp côn,sang số rùi đạp lút ga luôn,ko sợ cái gì hết(xe tập lái mà họ tránh mình chứ mình chẳng bao giờ tránh họ)tới thứ 5 tới mới đi lại,chắc chủ nhật hay thứ 7 gì đó,đi picnic cả ngày,rủ thầy lên bãi rạng chơi(lái đường đó mới thú)
.Cứ chạy lút ga luôn,không sợ gì hết,cùng lắm là chết như con ếch chứ gì(sợ cái quái gì).có bảo hiểm rùi ko lo,mình mà có chết thì ba má mình cũng được 1 số kha khá(đủ mua xe hơi đó)
.ráng học thôi,cuối tháng 3 cố gắng lấy cái bằng 30/4 đi xa chơi,học xong về đi thuê xe đua cho đã.đua xe máy chán rồi,chán ơi là chán


