nữa tháng trôi qua
Sunday, September 23, 2007 3:21:00 PM
vậy là sắp tới trung thu rùi,đó cũng là ngày sinh nhật âm lịch của mình mà,mà cũng hay thiệt,mình lại sinh vào đúng cái ngày của trẻ con cơ đấy.đã 20 tuổi rùi mà sao mình cũng lại mong đến trung thu cơ chứ,chắc có lẽ là còn con nít quá.vậy là đã nửa tháng trôi qua kể từ cái ngày mà mình quyết định bỏ hết mọi thứ để làm một con người của thực tại,1 người lấy công việc làm niềm vui chính,ma công việc gì cơ chứ,chỉ mong có cai gì đó về lĩnh vực máy móc để mình lại trở về niềm đam mê của chính mình.cuộc sống cứ trôi dần theo thời gian,con người cũng vậy luôn luôn thay đổi để hoàn thiện hơn,cũng có những nguời tốt hơn,và cũng có những kẻ xấu hơn.nhưng mà thui mình đã ko suy nghĩ về cuộc sống này nữa mà.mình chỉ mong từng ngày để những ngưòi bạn của mình trở về,đó là những ngày có lẽ goi là vui nhất của mình.những kỷ niệm với N.Minh,Q.Thắng,N.Sơn thì mình ko sao có thể quên được.những lời động viên,những lúc ngồi lại với nhau để nói cho nhau về mọi chuyện tình yêu,học hành.hôm nay là chủ nhật,một chủ nhật mà theo thường lệ thì mình đi uống coffe với thằng bạn thân nhất của mình,bây giờ thì nó đi xa rồi ko biết bao giờ mới gặp lại. nó cũng có nhiều nỗi buồn giống mình.biết làm sao được cuộc sống là vậy bao nhiêu người vui vẻ hạnh phúc thì cũng có bấy nhiêu người phải buồn bã.mình ko biết làm gì cả,chỉ mong tụi nó vượt qua khó khăn trong cuộc sống.trước khi MINH đi vào Đồng Nai học,mình với nó đã gây với nhau,đến nỗi mình ko thèm ra tiễn cái thằng bạn mà phải nói là có rất nhiều kỷ niệm với mình.nhưng dù có gi đi chăng nữa chúng ta MINH,SƠN,THĂNG,TUẤN sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!


