My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

sau nỗi thất vọng

sau nỗi thất vọng magnify

đã bao giờ các ban hy vọng để rồi lại thất vọng chưa,cuộc sống là vậy hy vọng càng nhiều bao nhiêu thì nỗi thất vọng càng khó đẻ vượt qua bấy nhiêu,tôi đã tưng hy vọng và đã thất vọng,rất may là bên cạnh tôi luôn có những người bạn,mà không phải gọi là anh em mới đúng,họ đã ở bên cạnh tôi,an ủi tôi,và tôi cảm thấy hạnh phúc khi có nhưng người bạn như vậy,thế còn các bạn thì sao,các ban đã có những người bạn như vậy chưa?hãy tìm cho mình những người bạn người anh em thật tốt nhé!họ sẽ ở bên bạn lúc bạn buồn và vui khi cảm thấy bạn vui,hãy làm nhưng gì mà mình có thể để quên đi những nổi buồn trong cuộc sống,khi bạn tập trung làm 1 cái gì đó bạn sẽ thêm yêu cuộc sông của mình hơn,mọi thứ đều có thể sảy ra và bạn cũng vậy,bạn cũng có thể làm mọi thứ,chỉ cần 1 niềm tin vào cuộc sống và 1 trái tim biết yêu thương bạn sẽ có tất cả,và đừng bao giờ nghĩ ban cô đơn nhe,bởi bên cạnh bạn có rất nhiều người muốn thấy bạn vui vẻ,hạnh phúc.tôi làm blog và post lên bài viết này chỉ muốn cám tất cả những người bạn của tôi,họ đã giúp tôi lấy lại những niềm tin trong cuộc sống và làm cho tôi cảm thấy yêu đời hơn,xin cảm ơn những nguời bạn thân của tôi