My Opera is closing 3rd of March

Vì .......Yêu......^_^

Subscribe to RSS feed

Em Đã Xa Tôi Thật Rồi

Em đã đi xa thật rồi, mãi mãi xa tôi, xa tôi không một lời từ biệt... Tất cả đã tan biến trong tích tắc, tôi thật đáng trách và em cũng thật đáng thương.


Tim tôi như vỡ ra khi hay tin xấu này, tôi không sụp đổ nhưng không thể không tiếc nuối, xót xa vì mới cách đây vài hôm thôi, tôi và em còn tay trong tay, ôm ấp lấy nhau, nói chuyện cùng em tới thâu đêm và thậm chí ngủ cạnh em.

Vậy mà mối tình thật đẹp của tôi bây giờ đã không thể kéo dài hơn một ngày, một giờ và thậm chí một phút nào nữa chỉ vì em đang đã sang thế giới bên kia, đã bỏ tôi đi xa mãi mãi...

Tâm hồn tôi như đau đớn, tê liệt khi biết tin em không còn tồn tại trên thế gian này nữa, thế là kết thúc một thời để yêu và để nhớ, tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm. Chúng mình thế là đã kết thúc một mối tình kéo dài gần 5 năm thật đẹp, với biết bao kỷ niệm xa xôi từ thuở anh bước chân ra khỏi giảng đường.

Nhớ lại ngày nào, khi mới bước chân đi làm, anh đi lang thang trên đường, và thật tình cờ khi anh đã bắt gặp em trong một shop tuyệt đẹp ở gần Vincom Tower. Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, và sau một vài phút suy tư, anh đã quyết định đem lòng yêu em say đắm và gắn bó với em từ đó...

Thiếu vắng em tôi không bê tha, bỏ ăn, bỏ làm nhưng phải thật lâu tôi mới hết stress và quên hẳn hình bóng về em, vì em mà tôi đã dành bao tình cảm, thời gian và tiền bạc để làm đẹp và đánh bóng... Lòng anh giờ xót xa lắm, đau đớn lắm em có biết không? Vì những kỷ niệm một thời giữa chúng ta sẽ cứ hiền hiện về trong tâm trí anh mỗi khi đêm xuống, giờ anh chỉ biết thầm cảm ơn em vì những gì em đã mang lại cho anh: Nào là những người bạn, tiền bạc và nhiều thứ xa xỉ khác nữa...

Không biết đến bao giờ hình ảnh của một em khác mới làm tôi quên hẳn về em nhưng có lẽ với tôi, em là tình yêu đầu tiên, tình yêu đầu tuy không phải là tình yêu cuối nhưng chắc chắn là em đã đem lại cho tôi nhiều cảm giác tuyệt vời nhất mà không phải đứa sinh viên nào sau khi ra trường cũng có được.

Thật hạnh phúc và vui biết bao khi đã từng có em bên cạnh, em đã gây dựng cho tôi nhiều thứ, nhiều thứ lắm mà tưởng trừng như mãi mãi tôi không bao giờ có được trên thế gian này... Em biết không ? Trước kia, khi nhìn bạn bè cùng lứa chúng cũng có một em xinh xắn và tuyệt đẹp, thậm chí là đẹp hơn và hoành tráng hơn em rất nhiều, điều đó khiến anh ghen tức lắm và nhiều lần muốn bỏ em để chạy theo một em khác. Nhưng may thay, anh không phải là người nay thế này mai thế khác, càng không phải là đứa có tính lăng chạng, tình anh đã trao về em thì luôn là mãi mãi.

Bây giờ em đã ra đi không một lời từ biệt, để lại mình anh cô đơn nơi này. Hàng ngày anh vẫn sẽ đi về trên con đường đó mà không còn em bên cạnh, một con đường màu xanh quen thuộc, và anh sẽ lẻ loi mất một thời gian dài nữa rồi lấy hết sức bình sinh để thay thế em bằng một em khác. Hình ảnh em đó có thể mới hơn, đẹp hơn, bóng bẩy hơn nhưng đó cũng chỉ là tình yêu thứ hai mà thôi.

Em yên tâm đi, tất cả tình cảm sau này anh dành cho cuộc tình thứ hai sẽ không đẹp như tình yêu đầu đối với em đâu. Hy vọng anh sẽ mau chóng quên em bằng một tình yêu mới, quá khứ sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp thêu dệt cho một tương lai còn xa và dài không em sau này. Anh sẽ vẫn vững vàng bước đi và tập sống với tình yêu mới, với những ngày kế tiếp mà không có em bên cạnh, xin cảm ơn em về tất cả những gì em đã mang lại cho tôi, cho thế gian này...

Chúc em ở thế giới bên kia được hạnh phúc, hỡi chiếc điện thoại thân yêu của anh. I love you, my phone..