Bài Thơ Tôi Đã yêu Em
Saturday, August 29, 2009 2:36:15 AM
Tôi đã yêu em, một thiên thần bé nhỏ
Ngọn lửa tình bừng sáng trong tim
Lúc mạnh mẽ, lúc lắng dịu êm đềm
Tôi yêu em như thể em là tất cả đời sống tôi
Như làn gió thổi vào tâm hồn tôi
Làm dịu mát những vết chai sần sùi
Tôi yêu em bởi tôi biết em cũng yêu tôi
Sẵn sàng thay đổi cả bản thân
Luôn mong muốn làm người chăm sóc tôi
Luôn cầu Chúa cho tình yêu bền vững
"Tôi yêu em" ba chữ đó tôi mang mãi trong tim.
Tất Cả Những Bài Viết Đều Có Nguồn Từ website của Tôi











